Kiến thức

Chấp nhận, tha thứ và bao dung

Thứ sáu, 29/12/2022 12:58

Họ đã gây ra sai lầm. Vì rằng, là con người ai mà không có lỗi. Họ mang trong mình sự sợ hãi, hoang mang sau mỗi lần như thế.

hoangphap_chap-nhan-tha-thu-va-bao-dung_full_28232022_042351

Điều họ cần, không phải là sự phán xét đúng sai, hay tình thương mang dáng dấp uy quyền trừng phạt, mà chỉ là sự lắng nghe, thấu hiểu rõ và cảm thông tận ngóc ngách nguồn cơn.

Trong cương vị một bậc trên trước, nhiệm vụ của chúng ta là chấp nhận mọi tình cảnh của người dưới. Sự thương xót là một điều kiện tiên quyết để ta có thể mở lòng tha thứ. Người đấy đã sai rồi. Đúng thế, nên mới cần ta tha thứ. Tha thứ điều sai chứ ai lại tha thứ điều đúng, phải vậy không? Tha thứ từ đó ra đời...

Sau khi từ bỏ bản ngã cao ngất của một người làm cha mẹ, anh chị,... ta mới nhẹ nhàng ôm trọn cả đối tượng kia vào lòng và bao dung. Không có bao dung, người kia không biết sẽ thế nào sau bao sai phạm. Bởi nhờ có bao dung của ta, họ sẽ không lạc lõng giữa những hận thù, lầm lỗi, đau đớn và tuyệt vọng.

Mở to đôi mắt từ ái, dang rộng vòng tay bao dung và dùng trái tim yêu thương để sưởi ấm những mảnh đời lầm lạc, ta thật sự là một vị Bồ Tát của Hiểu và Thương.

Cuộc đời này cần nhiều lắm những vị Bồ Tát như thế!

Vì họ là người thương của ta đó!

loading...