Kiến thức

Ở với cuộc đời nhưng không ở trong cuộc đời

Thứ sáu, 23/12/2022 03:50

Một hôm, Đức Phật và những vị đệ tử xuất gia cư trú trong khu rừng Trúc, thành Vương Xá. Nhìn mặt trăng vừa lên Đức Phật nói:

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Các ngươi hãy sống như mặt trăng. Mặt trăng đi qua thế gian nhưng không bao giờ bị vướng lại bởi bất kì một điều gì ở đó. Các người khi đi qua cuộc sống, đi vào xóm làng, đi đến nhà người cũng vậy, đừng để tâm bị vướng lại, bị trói buộc, bị dính lại vào bởi bất kì điều gì”.

Mặt trăng không vì ngôi nhà to đẹp mà dừng lại lâu, cũng không vì ngôi nhà nhỏ xấu nên chỉ ghé qua một lát. Mặt trăng không vì ngôi nhà luôn mở cửa chờ đón mình nên hôm nào cũng đến, cũng không vì ngôi nhà luôn khép cửa chưa từng một lần chào đón mình nên không qua nơi đó nữa.

Khi đi ngang qua làng, trăng sẽ vào những ngôi nhà mở cửa, không phân biệt ngôi nhà đó thế nào; kẻ xuất sĩ đi qua cuộc sống, với những người đủ duyên, đang mở lòng muốn nghe một câu kinh giải thoát, tự nhiên sẽ gặp nhau, không phân biệt người đó ra sao.

Mặt trăng đi qua cuộc sống nhưng không bị vướng lại bởi bất kì một điều gì trong cuộc sống, nên từ muôn đời nay trăng luôn bình thản và không bao giờ lỗi hẹn, đến 16 lại tròn, để cho những đóa hoa nở đêm có thứ để vui thầm lặng.

Đôi chân của người giải thoát đi qua cuộc sống cũng như vậy, không bị vướng lại, không bị trói buộc, không bị dính vào bởi bất kì một điều gì ở đó.

Ở với cuộc đời nhưng không ở trong cuộc đời.

Trích: Lời Kinh Trong Lòng Bàn Tay - Vô Thường

loading...