Sống an vui

Kiến tạo góc an cho mình

Thứ sáu, 16/12/2023 10:34

Tôi nghĩ, nếu có điều kiện, mỗi người cần có một góc bình an, góc để tĩnh lặng, để trở lại với chính mình trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng.

Audio

Góc đó có thể là một góc trà nho nhỏ, để mỗi sáng tinh sương thức dậy bạn pha một ấm nhỏ trà Olong, Thái Nguyên và nhâm nhi đọc sách, không vướng bận bất cứ điều gì.

Góc đó cũng có thể là một không gian tâm linh đúng nghĩa với khoảnh sân có thiết trí một nơi thờ Phật, một chiếc bàn đá với những cây cảnh, hoa tươi dành cho cuối ngày hay đầu giờ sáng, bạn ra đó tưới nước, ngắm hoa và thầm niệm Quán Thế Âm Bồ-tát...

Tùy mỗi người với tâm nguyện riêng, hãy dành một góc vườn an lạc để kiến tạo bên trong lòng mình một khoảng lặng cần thiết.

Nghĩ vậy nên tôi và người thân đã kiến tạo góc an trong khu vườn nhỏ 10m2 của mình. Góc nhỏ hiện diện giữa lòng phố thị xôn xao nơi Thủ Đức, khiến mỗi cuối tuần về lại ấm áp hơn vì các con tôi tụ hội về uống trà, dâng hương, kết nối, sẻ chia…

Nhân đây, xin mời bạn xem khoảnh vườn An Lạc của tôi:

Tôi an vị tôn tượng Quán Thế Âm nơi góc vườn

Tôi an vị tôn tượng Quán Thế Âm nơi góc vườn

Trúc được trồng hai bên bệ tượng

Trúc được trồng hai bên bệ tượng

Trong khu vườn còn có giàn mướp thật dễ thương, vừa che mát vừa cho quả để tôi có những bữa chay ngon

Trong khu vườn còn có giàn mướp thật dễ thương, vừa che mát vừa cho quả để tôi có những bữa chay ngon

Những góc nhỏ trồng hoa dâng Mẹ hiền Quán Thế Âm

Những góc nhỏ trồng hoa dâng Mẹ hiền Quán Thế Âm

Phật tử Tâm Sáng
(TP.Thủ Đức, TP.HCM)

loading...