Kiến thức

Phật tại tâm? Vậy tâm tại đâu?

Thứ sáu, 29/07/2022 08:06

Chúng ta là phàm nhân, đang học theo họ, nên chớ đề cao sự hiểu biết qua ngôn từ, cho rằng mình đã chứng đắc cái câu "Phật Tại Tâm" chỉ bằng tư duy logic thông thường mà chẳng chịu tu hành đến nơi đến chốn.

Nhiều người thấy người khác đi chùa, hay làm việc thiện, hay giảng kinh thuyết pháp, hay thỉnh tượng Phật ... Hoặc thấy người khác đi chùa lễ Vu Lan thì liền chu môi dè biểu là: "Rảnh quá! làm chi vậy, Phật tại tâm mà! " - trong khi chính những người dè bỉu đó nhiều khi 1 mâm cơm cũng không thể nấu cho cha mẹ, hay hỏi han vài câu khiến cha mẹ được vui.

Suốt ngày cứ oang oang: "Phật Tại Tâm" rồi lười hành động ra kết quả. Vậy tui hỏi quý vị: "Tâm tại đâu?"

Tâm tại "Thân" "Khẩu" "Ý" đó! - Phật cũng dạy tất cả pháp tu của Ngài đều xoay quanh - không xa rời 3 cái này, để hàng phục Tham Sân Si qua 3 cách thể hiện Tâm này.

Nên quý vị nói Phật tại Tâm. Mà suốt ngày....

Cái "Ý nghĩ - tư duy" không có thiện lành, tự huyễn hoặc bản thân đạo đức mà không chịu hành động.

"Thân" thì không chịu làm việc thiện, rèn luyện trí tuệ, giúp người, tu các loại phước đức và công đức, không thường nghe, thỉnh, nhìn tôn tượng chư Phật và Bồ Tát để thấu hiểu diệu tướng, giúp người khác khai thị.

"Khẩu" thì đi miệt thị, thêu dệt thị phi nói lời xấu ác. Thì cái câu Phật Tại Tâm - không dành cho quý vị đâu.

“Phật tại tâm, Phật pháp là những điều mình ngộ”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chỉ khi điều phục được 3 cái đó: Thân - Khẩu - Ý thì mới tạm gọi là "Phật Tại Tâm":

"Ý" thường nghĩ đến điều thiện lành, phát tâm tu hành, từ bi hỷ xả.

"Thân" thì không quản ngại làm việc thiện, thiền định, tu hành tinh tấn, cúng dường Tam Bảo, thỉnh tôn tượng để làm gương tu hành, giúp người khác nhìn thấy mà gieo duyên với Phật pháp...

"Khẩu" nói lời hay ý đẹp, giảng kinh thuyết pháp, khuyên người hành thiện, sống có ích.

Nên để nói ra câu: "Phật Tại Tâm" - thì nó cần cả 1 quá trình tu hành, chứ không thể ai cũng nói được, cũng chứng ngay được cái câu đó đâu. Phải đổ mồ hôi công sức dữ lắm, chứ không có rảnh thốt vài ba câu cho là đã hiểu Phật pháp mà cứ oang oang:  "Phật Tại Tâm" - trong khi Tham Sân Si thì vẫn còn đầy ra đó.

Ngay cả Thầy đây còn không dám thốt ra câu: "Phật Tại Tâm" nữa, vì biết rằng phải cố gắng mỗi ngày để từ từ tiến lên cảnh giới đó đó.

Nên hãy phân biệt cho rõ, thế nào là hô hào cho có phong trào, và thế nào là hành động thực chứng 1 câu nói của Phật! Vì không có vị Bồ Tát hay Phật nào chỉ chứng đắc bằng 1 câu nói, mà vị nào cũng trải qua trăm ngàn ức kiếp để tu Thân Khẩu Ý đến mức diệu dụng như vậy.

Chúng ta là phàm nhân, đang học theo họ, nên chớ đề cao sự hiểu biết qua ngôn từ, cho rằng mình đã chứng đắc cái câu "Phật Tại Tâm" chỉ bằng tư duy logic thông thường mà chẳng chịu tu hành đến nơi đến chốn.

Đơn giản là hãy làm từ những cái nhỏ nhất như đi chùa để cảm nhận được sự thanh tịnh cho những ai chưa thể tự điều phục tâm, hay làm việc thiện, hay giảng kinh thuyết pháp, hay thỉnh tượng Phật, hay nói lời hay ý đẹp, hay giúp người tuỳ hỷ...

Hay lễ Vu Lan không đi chùa cầu phúc cho ba mẹ thì vẫn có thể ở nhà, nấu vài món ngon, đấm bóp cho cha mẹ thì cũng là đang tu đó. Nói chung là nên hành động đi thay vì chỉ ngồi nói "Phật Tại Tâm"!

loading...