Kiến thức

Phòng hộ cuộc sống khi mọi thứ đều vô thường

Thứ bảy, 30/06/2023 11:45

Phòng hộ sự thay đổi của tâm người ở quanh ta, nhưng ta không ghét ai, không nghĩ xấu cho ai cả, như vậy mới là người khôn ngoan. Người luôn có ý thức phòng hộ cho cuộc sống của mình và mọi người được an toàn là người khôn ngoan, có bản lĩnh, có trí tuệ.

Đức Phật dạy, đời là vô thường, thân người là vô thường, tâm người cũng vô thường, thế giới luôn vô thường.

Khi con người thấm nhuần được minh triết do Đức Phật truyền dạy, sẽ luôn phòng hộ mọi điều xung quanh của cuộc sống, ví dụ, lúc nào chúng ta cũng đề phòng hoả hoạn, ra đường đề phòng tại nạn, trộm cướp, cuộc sống hàng ngày đề phòng bệnh tật, làm được việc thiện phúc thì đề phòng tâm kiêu mạn...

Khổ do không phòng hộ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi con người sống, hiểu được thế giới vô thường,thân người mong manh vô thường, tâm người vô thường, luôn đề phòng tâm của chính mình và tâm của mọi người xung quanh, hiểu được rằng những người sống quanh ta có khi tốt với ta, có khi lại phụ ta... phòng hộ tâm tưởng trước như vậy, khi nghịch cảnh đến ta sẽ sẵn sàng đón nhận, không buồn đau.

Phòng hộ sự thay đổi của tâm người ở quanh ta, nhưng ta không ghét ai, không nghĩ xấu cho ai cả, như vậy mới là người khôn ngoan.

Người luôn có ý thức phòng hộ cho cuộc sống của mình và mọi người được an toàn là người khôn ngoan, có bản lĩnh, có trí tuệ.

Khi nghịch cảnh tới họ sẽ bình tĩnh đón nhận nghịch cảnh và xử lý mọi tình huống hợp tình hợp lý, có kết quả tốt.

loading...