Hỏi - Đáp

Vì sao thế giới bên ngoài phản ánh tâm thức của chúng ta?

Thứ năm, 14/12/2023 11:50

Hỏi: Thầy có thể giải thích cho con hiểu thêm vì sao thế giới bên ngoài là phản ánh tâm thức của mỗi chúng ta không?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Đúng vậy! Thế giới bên ngoài mà chúng ta đang thấy, đang cảm nhận thực ra là luôn phản ánh tâm thức của chúng ta. Và cụ thể chính là hình ảnh tâm trí ta phóng chiếu lên nó, và cho rằng cái ta thấy cái ta nghe là thế này hay thế khác.

Đó cũng chính là lý do vì sao khi nghe cùng một câu chuyện hay thấy cùng một sự kiện mỗi người lại phản ứng một cách khác nhau.

Phản ứng khác nhau của mỗi người cũng chính là sự khác nhau bên trong tâm trí họ.

Người thích hoa Hồng thì sẽ cho hoa hồng đẹp nhất. Nhưng phải hiểu rằng đẹp nhất đối với sự phóng chiếu trong tâm thức người đó. Còn bản thân hoa hồng xưa nay vẫn như thế.

Còn người thích hoa thược dược thì lại cho rằng hoa thược dược đẹp nhất.

Nếu cái đẹp không phải là sự phóng chiếu từ tâm trí. Nếu cái đẹp của hoa thược dược là đẹp nhất thì tất cả mọi người khi nhìn vào hoa thược dược phải thấy rằng nó là đẹp nhất chứ.

Cũng vậy, trong con mắt người đang yêu thì người yêu là người đẹp nhất. Trong con mắt người mẹ thương con thì luôn thấy con mình là nhất.

Với tâm trí ta không thể tiếp xúc được với thực tại. Với tâm trí ta chỉ có thể tiếp xúc với sự phóng chiếu của tâm trí thông qua thực tại, và vì thế thực tại luôn bị bóp méo bởi tâm trí. Và thế giới do tâm trí vẻ ra ta gọi là ảo tại. Ảo tại tức là hiện tại ảo, là hiện tại thông qua sự vẻ vời của tâm trí.

Ngược lại với ảo tại là thực tại. Thực tại là hiện tại thực không thông qua sự vẻ vời của tâm trí.

Như vậy để tiếp xúc và sống được với thực tại ta phải vượt thoát được tầng năng lượng của tâm trí.

Với tâm trí ta sống trong ảo tại, còn với không tâm trí ta sống trong thực tại. Sống trong thực tại thì ta sẽ nhìn rõ vạn vật đúng như chúng là. Sống trong ảo tại thì ta đang sống trong ảo giác do tâm trí tạo dựng.

Tâm thức tạo ra cảnh giới

loading...