Góc nhìn Phật tử

Bé Mèo chùa Bửu Hương đã về miền đất Phật

Thứ sáu, 08/06/2019 07:49

Hôm nay đạp xe hơn 20 cây số, thăm em. Đinh ninh sẽ gặp một bé Mèo lớn hẳn cùng chúng bạn. Trong lất phất mưa, Bửu Hương tự đang xây dựng trùng tu, nhẹ bước vào trong, ban thờ Bé Mèo đập ngay vào mắt! Di ảnh…

>>Gieo mầm thiện

Mấy năm rồi, từ lúc bé Mèo được sư cô trụ trì chùa Bửu Hương ở ngoại ô thành phố Cà Mau cưu mang trong chính điện cùng các bạn đồng cảnh mồ côi, cơ nhỡ; cảm xúc trực tiếp nhìn một cháu bé não úng thuỷ bằm gần như bất động ở ngôi chùa nho nhỏ, sư cô Hương Thuỷ bồng bế chở che từ thuở lọt lòng.

Khi bài viết “Chuyện bé Mèo & sự uy nghi” trên Tuổi trẻ cuối tuần, Giác ngộ, phatgiao.org.vn, với hình ảnh cháu bé dị dạng bị che khuất cho nhẹ sự bất nhẫn. Mấy năm dài…

Cứ hy vọng bé Mèo được giúp đỡ, kéo dài cuộc sống.

Sư cô chùa Bửu Hương và các cháu bé nương nhờ cửa Phật - Ảnh: N.T.C

Sư cô chùa Bửu Hương và các cháu bé nương nhờ cửa Phật - Ảnh: N.T.C

Hôm nay đạp xe hơn 20 cây số, thăm em. Đinh ninh sẽ gặp một bé Mèo lớn hẳn cùng chúng bạn. Trong lất phất mưa, Bửu Hương tự đang xây dựng trùng tu, nhẹ bước vào trong, ban thờ Bé Mèo đập ngay vào mắt! Di ảnh…

Sư cô trụ trì kể tôi nghe về sự ra đi của cháu sau sáu năm tồn tại trên cõi đời, bệnh viện, bình ôxy, sự ra đi và đám tang… Bé Mèo được hỏa thiêu ở chùa Nam Tông Khmer phường 9 Cà Mau, tro cốt đem về chùa.

Bửu Hương tự thay đổi nhiều, khang trang, bề thế hơn trước, tam bảo trang nghiêm thanh tịnh...Nhưng, bé Mèo đã ra đi!

Sư cô trụ trì kể về đám tang cháu bé, “nhiều người đưa, chú ạ!”. Hương linh bé chắc được siêu thoát…

Di ảnh bé Mèo. Ảnh: N.T.C

Di ảnh bé Mèo. Ảnh: N.T.C

Tôi được biết cái tên Lý Ngọc Phước trên di ảnh ở phần “thế danh”. “Tôi đặt, họ của tôi đó chú ạ!”, sư cô nói trong nước mắt…

Tiếc khi không gặp lại các bạn của em, những cháu bé ngày nào vẫn còn hình trong bài viết cũ.

Bé Mèo đã ra đi…

loading...