Trong nước

Bệnh nhân khó khăn ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng được giúp đỡ

Thứ bảy, 30/08/2022 03:16

Sau khi khảo sát thông tin trên các kênh thông tin truyền thông, ngày 29/8 đoàn của Câu lạc bộ Trao niềm hy vọng do ông Dương Thái hướng dẫn, đã đến nhà ông Huỳnh Văn Tiến, ngụ tại khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu để thăm hỏi và trợ giúp cho ông cùng gia đình.

Một gia đình ở Sóc Trăng rất cần sự giúp đỡ

Bà Thạch Thị Suol vừa bán vé số vừa chăm sóc chồng.

Bà Thạch Thị Suol vừa bán vé số vừa chăm sóc chồng.

Đoàn đã chứng kiến căn nhà gần như mục nát, các cột kèo bị mối ăn và sử dụng bằng dây nilong để cột lại, nền nhà bằng đất, mái tôn xi măng nhờ những gia đình hảo tâm trong xóm gom góp để cho ông bà cất tạm sau trận giông bão bị đổ sập, tường bằng tôn thiết đã bị hư hao, rỉ sét, trong nhà chỉ có 1 cái ghế bằng cây.

Đoàn Câu lạc bộ Trao niềm hy vọng thăm hỏi gia đình ông Tiến.

Đoàn Câu lạc bộ Trao niềm hy vọng thăm hỏi gia đình ông Tiến.

Các thành viên đều cảm động trước sự thiếu thốn của gia đình và bệnh tật của ông Tiến. Thăm hỏi xong, Phật tử chùa Vạn Phúc – Sóc Trăng trao 1 phần quà gồm nước tương, đường, gạo. Ông Dương Thái đại diện cho Câu lạc bộ Trao niềm hy vọng Sóc Trăng trao cho ông Tiến số tiền 27.700.000 đồng, để ông trị bệnh, sớm bình phục, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và ông an tâm phụ giúp vợ con trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông bà xúc động trước sự trợ giúp của các thành viên trong Câu Lạc bộ và nhà hảo tâm.

Ông bà xúc động trước sự trợ giúp của các thành viên trong Câu Lạc bộ và nhà hảo tâm.

Bà Thạch thị Suol, vợ ông Tiến là người chân chất thật thà, trước đây là nội trợ, nay phải bươn chải ra ngoài kiếm sống, hôm nay bà xin nghỉ bán vé số một ngày để tiếp đoàn và cả hai ông bà đều xúc động nói lời cám ơn các thành viên trong đoàn, cám ơn chương trình đã giúp cho gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn. 

loading...