Hỏi - Đáp

Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả

Thứ sáu, 02/05/2021 09:27

Con kính chào Thầy. Thưa thầy cho con hỏi, khổ nhân-quả là khổ thực thì ngoài việc con học ra bài học từ hậu quả của nhận thức và hành vi sai lầm, thì con có phải chịu cái khổ đó không?

Bồ tát là những con người thiết thân với chúng ta, chỉ khác với chúng ta ở chỗ thấy rõ nhân ác để tránh, nhân thiện để tạo. Còn chúng ta chỉ một bề sợ quả khổ cầu quả vui, mà không chịu thấy tường tận nguyên nhân của nó.

Bồ tát là những con người thiết thân với chúng ta, chỉ khác với chúng ta ở chỗ thấy rõ nhân ác để tránh, nhân thiện để tạo. Còn chúng ta chỉ một bề sợ quả khổ cầu quả vui, mà không chịu thấy tường tận nguyên nhân của nó.

Ví dụ con lúc nóng nảy nên đã đánh người ta, nay con đã thấy ra được cái sai của con từ nhận thức lẫn hành vi nhưng tâm con thường ám ảnh sẽ bị trả thù nên con lo sợ, vậy con xin hỏi Thầy con cứ phải chịu sự sợ hải mỗi khi tâm con khởi ý nghĩ tới việc bị trả thù hoài hay sao?

Con xin cám ơn Thầy khai thị cho con. Con chúc Thầy khoẻ.

Câu chuyện nhân quả về việc lãng phí thức ăn

Trả lời:

Lo âu, sợ hãi bị trả thù hay trả nghiệp là hậu quả đương nhiên phải chịu, nhưng đó cũng là bài học để thấy ra sự tai hại của nghiệp bất thiện để chuyển hóa nhận thức và hành vi.

"Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả" nên khi đã hoàn toàn thông suốt bài học "nội tâm thanh tịnh thấy rõ các pháp" thì sẽ không còn sợ hãi nữa mà chỉ hoan hỷ trả nghiệp mà thôi.

Có điều khi thật sự hoan hỷ trả nghiệp thì nghiệp quả cũng có thể không còn đến nữa...

Quan hệ của nhân quả

Thầy Viên Minh

loading...