Kiến thức

Cảm niệm Đức Phật đản sanh

Thứ năm, 05/05/2022 11:24

Nếu có một niềm tin phải kiên cường ghi khắc thì đó chính là niềm tin vào luật nhân quả công bằng mà Người đã chỉ dạy rõ ràng. Nếu có một lý tưởng mà chúng con phải đem cả cuộc đời mình để dâng hiến thì đó chính là lý tưởng Phật hóa cả thế giới này.

Kính lạy Đức Thế Tôn! 

Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này thì đó chính là ngày Thế Tôn đản sinh vào thế giới.

Nếu có một lần hạnh phúc nhất trong đời chúng con thì đó chính là ngày chúng con được quỳ dưới chân Người để nguyện lòng đi theo Người mãi mãi.

Nếu có một tình thương cao cả nhất trong vũ trụ thì đó chính là lòng từ bi bao la của Người che chở chúng con.

Nếu có một điều ao ước duy nhất để chọn lựa thì chúng con sẽ xin được ước rằng tất cả chúng con sẽ yêu thương nhau như lời Người dạy bảo.

Nếu có một ngọn lửa phải thắp lên trong tim thì chúng con sẽ xin thắp lên ngọn lửa giải thoát giác ngộ cao siêu vượt khỏi những điều tầm thường của nhân thế.

Đại lễ Phật Đản và dân tộc Việt

Nguyện Thế Tôn gia hộ cho chúng con và tất cả chúng sinh tiến bước trên đường Phật Pháp.

Nguyện Thế Tôn gia hộ cho chúng con và tất cả chúng sinh tiến bước trên đường Phật Pháp.

Nếu có một nẻo đường thánh thiện phải bước đi thì chúng con xin bước đi trên con đường Bát Chánh Đạo để tránh xa những lối mòn sai lầm, tà kiến.

Nếu có một niềm tin phải kiên cường ghi khắc thì đó chính là niềm tin vào luật nhân quả công bằng mà Người đã chỉ dạy rõ ràng.

Nếu có một lý tưởng mà chúng con phải đem cả cuộc đời mình để dâng hiến thì đó chính là lý tưởng Phật hóa cả thế giới này.

Nếu có một bóng mát mà chúng con phải ngồi lại nghỉ ngơi dưới nắng hè gay gắt thì đó chính là bóng mát của ngôi chùa trên quê hương thân yêu.

Kính lạy Đức Thế Tôn! 

Đường luân hồi vời vợi khổ đau, vô minh của chúng con thì sâu dày, nặng trĩu. Nếu không có Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian thì chúng con đang là những kẻ vừa độc ác, vừa khốn cùng sống với nhau mà sẽ không biết thương nhau. Mỗi một ngày trôi qua sẽ là thêm một ngày chất chồng tội lỗi.

Thế rồi, một ngày đầu hạ nơi vườn Lâm Tỳ Ni, Người bước vào thế gian và chiếu sáng khắp thế gian này với mặt trời chân lý. Ánh sáng đó soi khắp thế gian này suốt mấy nghìn năm qua chưa hề tắt và sẽ chiếu soi mãi mãi. Có những lúc vài kẻ ác muốn đưa tay che mặt trời nhưng ánh sáng mặt trời là bất diệt mênh mông.

Hôm nay, quỳ đây giữa núi rừng thanh thoát, những đứa con của Người xin hứa rằng sẽ vượt qua tất cả khó khăn để chiến thắng chính bản thân mình, sẽ cúi xuống thật thấp để yêu quý muôn loài, sẽ chắp cánh bay đi thật xa để đem tin vui đạo lý của Người đến mọi nơi, sẽ dũng mãnh kiên cường giẫm lên sự hiểu lầm, chống đối của kẻ chưa biết, sẽ đoàn kết cả loài người bằng Phật Pháp nhiệm mầu để một ngày nào đó, chúng con cũng sẽ thoát khỏi thế gian phiền muộn này bằng trái tim giải thoát bao la.

Nguyện Thế Tôn gia hộ cho chúng con và tất cả chúng sinh tiến bước trên đường Phật Pháp.

loading...