Trong nước

Cảm phục sự hy sinh quên mình của anh nhân viên gác đường tàu

Thứ bảy, 07/07/2022 10:56

Khi tàu hỏa gần tới, người đàn ông chui qua rào chắn chạy qua thì bị ngã, nằm giữa đường ray được nhân viên gác chắn dũng cảm lao đến kéo ra, thoát chết trong gang tấc.

Tối 5/7, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhân viên gác chắn cứu sống người đàn ông ngã ra đường ray khi tàu sắp chạy đến. Đoạn clip ngay sau đó khiến cộng đồng mạng không khỏi cảm phục trước hành động dũng cảm của nhân viên gác chắn.

Liên quan đến vụ việc, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn xác nhận người đàn ông cứu người trong đoạn clip là nhân viên của công ty - anh Trịnh Văn Tài - nhân viên gác chắn.

Anh Trịnh Văn Tài tại gác chắn 1656+004, nơi anh cứu người đàn ông ngay trước mũi tàu

Anh Trịnh Văn Tài tại gác chắn 1656+004, nơi anh cứu người đàn ông ngay trước mũi tàu

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/7 tại đường ngang Km 1656+004 tuyến Đường sắt Thống Nhất (thuộc phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Vào thời điểm trên khi tàu Thống nhất số hiệu SE12 lưu thông tới đoạn nút giao với đường ngang tại địa bàn phường Xuân Lập, anh Tài đã đóng chắn, bất ngờ một người đàn ông vượt chắn và ngã chắn ngang đường ray.

Phát hiện sự việc, dù tàu đã tới rất gần (đèn tàu đã chiếu tới), anh Tài vẫn đã ném đèn tín hiệu, dũng cảm băng tới kéo người đàn ông ra khỏi đường ray thoát chết trong gang tấc.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, người đàn ông bị ngã có dấu hiệu say rượu, không làm chủ được bản thân nên khi ngã ra đường ra đã không thể đứng lên.

Nhân viên gác chắn cứu người trước mũi tàu hỏa

Nhân viên gác chắn cứu người trước mũi tàu hỏa

Vụ việc khiến chuyến tàu SE12 gián đoạn khoảng vài phút, sau khi xác định không có tai nạn, lái tàu đã tiếp tục hành trình. Riêng người đàn ông ngã đập mặt xuống đường bị xây xát nhẹ, chảy máu, sau khi được sơ cứu xong đã trở về nhà.

Với hành động của mình, ngay trong sáng 6/7, anh Tài đã được tổng giám đốc VNR và Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn gửi thư và khen thưởng.

Giữ sự sống cho người khác là phước báu lớn nhất

Đời sống thật ngắn ngủi, mới thấy sống đó rồi chết đó, vô thường nhanh lắm. Sao ta nỡ đoạn mạng sống chúng sanh và con người một cách vô lý. Ta phải nguyện phóng sanh, tức là không giết thêm một mạng sống nào nữa, thì được phước tăng thêm tuổi thọ lâu dài trong kiếp này và kiếp lai sinh. Giết một mạng sống là giết đi một vị Phật và ta phải chịu nhiều hậu quả không tốt.

Có câu nói, ‘Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự có bài’, quả thật nhân quả tuần hoàn, cứ vô tư giúp người rồi phúc báo sẽ lại quay trở về với bạn.

Tự tay trồng được rau xanh,

Vừa xanh, vừa sạch, ngon lành yên tâm.

Mới hôm nào, mới gieo mầm,

Hôm nay thu hoạch, quả mầm là đây.

Để hạt mà trở thành cây,

Nhờ duyên với đất, ngày ngày nắng mưa.

Quả nổ không sớm thì trưa,

Gieo nhân gặp quả, phải vừa chữ duyên.

Nhiều khi quả báo nhãn tiền,

Gieo nhân gặp quả, ta liền thấy ngay.

Nhiều khi gieo nhân đời này,

Đời sau mới nổ, nhân ngày xưa gieo.

Vạn vật đều phải tuân theo,

Quy luật nhân quả, thuận theo luật trời.

Người ta sống ở cõi đời,

Nên tin nhân quả, để rời vô minh.

Nhân quả như bóng với hình,

Ở trong vũ trụ, quân bình âm dương.

Ai ơi! Chớ có xem thường,

Không tin nhân quả, khó lường bi ai.

loading...