Góc nhìn Phật tử

Cảnh giới cao hơn sẽ hộ trì cho người có thiện tâm

Chủ nhật, 03/07/2022 09:24

Những hành động có chủ ý dẫn đến nghiệp, những gì bạn nhận được hôm nay là do nhân quá khứ đã gieo và những gì bạn đang thả vào thế giới này bạn sẽ nhận lại ở tương lai, dù chỉ một ý niệm.

Nếu chọn đúng minh sư thì trí của bạn ngày càng sáng, tâm ngày càng an.

Nếu chọn sai thầy thì trí của bạn ngày càng rối rắm, tối tăm và tâm ngày càng âu sầu phiền não.

Nếu bạn tu đúng đường ngày càng biết thấu hiểu, bao dung.

Nếu bạn tu sai đường ngày càng nhiều đấu tranh, xung đột.

Nếu bạn hành đúng pháp ngày càng giải thoát, an lạc, từ bi.

Nếu bạn hành sai pháp ngày càng bảo thủ, hung hăng, cố chấp.

Nếu bạn biết phòng hộ thân tâm trước những Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ thì không ai có thể cám dỗ bạn được.

Nếu đem tâm tham lam, sân hận và si mê mà giúp cuộc đời thì chỉ mở đường cho nhân quả và duyên nghiệp của khổ đau phát khởi.

Gieo hạt thiện lành từ việc làm thiện tâm ắt có phúc báo

Là con người, nếu bạn cần bình an và hạnh phúc thì người khác cũng vậy, cảnh giới tương ưng sẽ hiểu và đồng cảm cùng bạn.

Là con người, nếu bạn cần bình an và hạnh phúc thì người khác cũng vậy, cảnh giới tương ưng sẽ hiểu và đồng cảm cùng bạn.

Nếu đem chuyện của người ra để phán xét đúng-sai hay chê bai tốt-xấu, mà bảo rằng đang giúp cho người hiểu rõ vấn đề thì cũng giống như việc gom rác vào nhà mà bảo rằng mình đang làm sạch môi trường vậy!

Là con người, nếu bạn cần bình an và hạnh phúc thì người khác cũng vậy, cảnh giới tương ưng sẽ hiểu và đồng cảm cùng bạn.

Những cảnh giới cao hơn sẽ hộ trì cho bạn nếu bạn có thiện tâm.

Nhưng những cảnh giới thấp hơn sẽ chờ cơ hội quấy phá khi bạn bất cẩn. Vậy nên, đừng gieo niệm quấy phá sự bình an và hạnh phúc của người nếu như bạn không muốn đoạ lạc vào cảnh giới thấp hơn con người.

Những hành động có chủ ý dẫn đến nghiệp, những gì bạn nhận được hôm nay là do nhân quá khứ đã gieo và những gì bạn đang thả vào thế giới này bạn sẽ nhận lại ở tương lai, dù chỉ một ý niệm.

Trăm năm sống giữa đất trời

Khó thay để trở thành người thiện lương

Chỉ khi lòng đủ yêu thương

Mới qua được nẻo tầm thường thế gian

Ai rồi cũng muốn bình an

Vì không biết lối, gian nan một đời

Đuổi theo những thứ nữa vời

Cho dù thoả mãn chỉ đời bất an!

Khi lòng biết cách ly tham

Biết xa cám dỗ - lạc an hiển bày!

loading...