Sống an vui

Cành hoa gãy - Vô thường và xuất gia

Thứ sáu, 15/02/2021 12:33

Nếu biết cách hiểu rõ về bản chất thật của khổ đau, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua và tạo ra năng lượng tích cực cho cuộc sống. Hiểu rõ về bản chất vô thường không nhất định, ta sẽ bớt bận lòng khi những sự trớ trêu nghịch cảnh đến với ta.

Xuất gia là đối diện với vô thường chứ không phải lẩn tránh vô thường.

Xuất gia là đối diện với vô thường chứ không phải lẩn tránh vô thường.

Đây là những cánh hoa gãy người ta cắt tỉa bỏ. Khi đi mua hoa cúng Phật ngày tết, thấy người ta bỏ Đồng Hoàng xin. Hôm nay mùng hai Tết, mọi người thấy các bạn ấy có xinh không?

Nếu biết cách hiểu rõ về bản chất thật của khổ đau, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua và tạo ra năng lượng tích cực cho cuộc sống. Hiểu rõ về bản chất vô thường không nhất định, ta sẽ bớt bận lòng khi những sự trớ trêu nghịch cảnh đến với ta.

Như những bông hoa này vậy, sau nỗi đau bị va chạm đến gãy, những bông hoa lại chịu nỗi đau xa lìa cành lá vốn dĩ và bị vứt bỏ. Nhưng nếu ta hiểu nhân duyên sinh diệt của tất cả. Ta sẽ biết cách đem nó về cắt tỉa trưng bày để ngắm. Dù biết sau này nó cũng sẽ tàn rụi rồi cũng hư hoại. Nhưng đó là chuyện của vô thường.

Ta hiểu rõ vô thường để an yên với nó và tạo ra năng lượng tích cực cho cuộc sống chớ không phải thấy vô thường để ủ rủ với nó. Nét đẹp người xuất gia là vậy, hiểu vô thường xuất gia để giải thoát và cùng nhau giải thoát chứ không phải chán đời hay nghĩ đến cái chết luôn cận kề mà đi lẩn tránh. Đó là tư tưởng rất sai về hạnh xuất gia. Xuất gia là đối diện với vô thường chứ không phải lẩn tránh vô thường. Nhắc lại, hoa bông hoa gãy kia, ta biết nó vô thường nên an yên và làm đẹp cho nó, chứ không phải nghĩ nó sẽ vô thường đi vứt bỏ nó. Vì sự hiện hữu nào cũng đẹp, cũng an yên! Vậy nhé, sự an yên!

loading...