Đạo Phật trong tim tôi

Cánh thư gửi bạn về niềm tin tôn giáo

Thứ năm, 17/11/2022 04:45

Cõi phàm không thể lẩn tránh cơm áo gạo tiền, không thể sống ảo, nhưng tri túc để phụng sự niềm tin tôn giáo đã chọn, cần lao để có điều kiện hoàn thành công quả qua từng tin bài hình ảnh, là công việc nghiêm túc.

Audio

Bạc Liêu,

Cô N. thân.

Thư này nắn nót gõ sau nhiều nhiều suy tư về niềm tin tôn giáo của mình, nghe bao cản ngăn phê phán từ bao người thân bè bạn, có cô nữa đó.

Cô N,

Khi nhìn mình bao năm miệt mài vân du khắp các cảnh tự xa xôi nhất, đi dép đi giày hay chân trần, xe đạp xe buýt đủ loại phương tiện để thực thi vai trò “công quả truyền thông Phật giáo” không lương bổng hay ngợi khen chi, nhiều bạn đã ân cần khuyên: thôi, nghỉ đi. Có bạn nói: cơm áo không lo, thời đại này ai mần công quả như vậy. Cô thì nói không chỉ một lần qua điện thoại: nghỉ viết về Phật giáo đi anh. Viết thì nhất thiết phải đi phải đến, có trải nghiệm, có thực tế, gian nan, đói no thất thường rồi muôn vàn phiền não. Thực ra, không chỉ có bạn bè và cô, nhiều bậc xuất gia cũng nhẹ nhàng khuyên không chỉ một lần: thôi đi chú, kiếm gì mà làm ăn.

Tác giả tại Chùa Từ Quang, Bạc Liêu.

Tác giả tại Chùa Từ Quang, Bạc Liêu.

Làm ăn, mình đã làm nhiều: dạy học, công tác thiếu nhi, phóng viên truyền thanh, khoan giếng ngầm và ..bán vé số, hàng bông, bá nghệ tùy thân, cũng chẳng nên cơm cháo chi.

Cho đến một ngày ngẫm sâu sắc về chữ nghiệp, nghĩ mãi về nghiệp, đọc cạn lẽ ý tứ của Sư Ông Thích Thanh Từ về nghiệp, tỉnh ra: nhân sinh quan thế giới quan của bản thân có vấn đề nên như tư tưởng Trịnh Công Sơn “bao nhiều năm rồi còn mãi ra đi…” trong cõi vô thường mà không hay không biết. Chớp lóe sang chính khoảnh khắc nhận chân chữ nghiệp nhà Phật và nghiệp chính mình.

Mình quy y ở Thiền viện Thường Chiếu miệt Đồng Nai, chốn thiêng chìm trong rừng sao, nơi in dấu chân Sư Ông những tháng ngày chặt lồ ô dựng nơi tu học. Mình cũng được lần đầu diện kiến Sư Ông tại đấy.

Cô N.

Tôn giáo là tình cảm thiêng liêng của mỗi người, quy y tam bảo là lựa chọn một niềm tin tôn giáo, phụng sự niềm tin ấy là hạnh phúc, do vậy công quả bất kỳ- có truyền thông phật giáo- là bổn phận của Phật tử, thuận theo duyên nghiệp của mình.

Từng con chữ hình ảnh ở từng ngôi chùa, với từng trãi nghiệm tâm linh cụ thể, từng bước chạm vào ánh sáng Phật giáo, công quả truyền thông chính con đường phù hợp để tiếp cận Đạo, học Phật, tinh tấn từng ngày.

Cõi phàm không thể lẩn tránh cơm áo gạo tiền, không thể sống ảo, nhưng tri túc để phụng sự niềm tin tôn giáo đã chọn, cần lao để có điều kiện hoàn thành công quả qua từng tin bài hình ảnh, là công việc nghiêm túc.

Sương gió nắng mưa, nghịch duyên kể không xiết, song cũng kể không xiết những thu hoạch tâm linh, hạnh phúc tinh thần khi từng ngày từng ngày tiến bộ “trên bước đường tu” như chữ của Đức Quyền Pháp Chủ Thích Trí Quảng thường dùng khi thuyết pháp, “đường tu” của hang Phật tử là phục vụ theo căn duyên phù hợp.

Cô N.

Tri ân tình cảm bè bạn thân thiết, chia sẻ tâm sự nội tâm về niềm tin tôn giáo của mình, mong Cô hiểu.

Hãy động viên mình dấn bước, thay vì cản ngăn, cô N nhé!

Chúc Cô và bè bạn trên ấy an bình luôn.

*Bài dự thi được gửi từ Phật tử Nguyễn Thành Công; Pháp danh: Chánh Khải Đạt ; Địa chỉ: số 1/1 Trần Hưng Đạo khóm 5 phường 1 Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT - TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...