Chùa Việt

Chùa Chánh Huệ, Bạc Liêu ngày Tết Mậu Tuất

Thứ bảy, 18/02/2018 09:11

Nhà tôi sống từ năm 1972, qua chiếc cầu vắt ngang kênh đào, "đụng" quốc lộ 1, men theo đấy chừng 500- 600 thước, cận kề khu hành chính thị xã Giá Rai, vào một ngõ vắng mang tên dân gian "đường Phù Sa", cạnh trung tâm thể thao Trường Phú, Chùa Chánh Huệ hiện ra với tấm biển màu xanh.

Kiến trúc không lớn, cảnh trí không lạ, một bề lối mòn nhỏ xíu hun hút sâu, tựa vào đồng nước mặn phía sau, chiếc ao thành khu đệm gián cách đất chùa với bên ngoài, một thánh tượng Quan Âm lộ thiên và Tam bảo đơn sơ bên trong, hết.

Tôi có nhân duyên "lòng vòng": Bạn là trưởng ban hộ tự Chùa Long Phước bên huyện Đông Hải (Gành Hào) tổ chức chuyến hành hương về Thường Chiếu - Long Thành - Đồng Nai, và trong chuyến đi ấy, tôi hân hạnh đảnh lễ Sư cô Thích nữ Diệu Lý - trú trì chùa Chánh Huệ, đồng hành cả chuyến đi và về.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Chánh Huệ tự nép mình trong ngõ vắng, có vẻ ít khách hành hương và chính tôi cũng lễ chùa có mấy lần. Nhưng sáng nay, mùng 2 Tết Mậu Tuất, vừa hoàn thành bài tập thể dục buổi sáng nơi công viên trong khu hành chính, đạp xe lối tắt và bắt gặp đoàn khách hành hương rất đông, "chưa từng thấy" - tôi tự nói, kín đường Phù Sa, chầm chậm vào chùa Chánh Huệ. 

Mùa xuân, một cái gì đấy nhen lên đẹp đẽ thánh thiện trong lòng. "Chúng tôi từ thành phố, đi từ thiện", ai đấy trong đoàn khách hành hương nói nhẹ. "Thành phố", dưới này hiểu là Sài Gòn. Những đoàn từ thiện bắt gặp thường xuyên đổ về từ trên ấy mang tấm lòng thơm thảo của bà con về vùng nghèo, chia sẻ đùm bọc.

Những chiếc xe mang biển số Tp.HCM với băng rôn và cờ Phật giáo làm biểu tượng trên kính, luôn gieo vào lòng chúng tôi một tình cảm nhẹ nhàng ấm áp.

Tết. Bà con hành hương, đi từ thiện, cả một đoàn xe đậu ngoài đầu ngõ, chuyện lành đầu năm. Đảnh lễ Tam bảo, nghe kinh, phát tâm mở lòng lá lành đùm lá rách cho đồng bào phật tử nghèo niềm vui ngày Tết.

Chánh Huệ, "Chùa nghèo" (cách nói mạo muội riêng tôi, vì chùa thì giàu nghèo chi?), đón khách, hân hoan khởi đầu năm Mậu Tuất.

Một niềm an lạc...

Bạc Liêu, 17/02/2018

Nguyễn Thành Công
loading...