Chùa Việt

Chùa Tăng Phúc ở ngoại thành Hà Nội

Thứ sáu, 28/07/2016 02:36

Từng thiết tầng kiến trúc bằng đá như trụ cột, hành lang, ban công… được chạm khắc khá tinh xảo. Về gần trưa, đỉnh nắng thêm cao, quan sát từ thềm trước gian chính điện, không gian phía trước nhà chùa từ cổng Tam Quan, bảo tháp, lầu Quán Âm… lung linh, ánh lên đủ sắc màu rực rỡ.

Ngỡ Hà Nội đã xa hè, thu chớm về trên từng nẻo đường, con phố. Nhưng không, hè vẫn nhuộm vàng khắp nơi cùng những ngày nắng nóng, rát cả mặt đường.

Duyên lành, chúng tôi về thăm chùa Tăng Phúc, ngôi chùa ven ngoại thành Hà Nội trong ngày cuối tuần nắng đã trải thảm vàng từ sớm.

Thường ra, vào khóa tu, hay ngày tuần Rằm, mồng Một, đông đảo phật tử về chùa lễ Phật. Hôm rồi, nhà chùa chuẩn bị tổ chức Lễ cho tư gia, nhiều việc nên nhân sự huy động tất cả cho chính lễ. Thi thoảng cũng thấy vài tốp khách về thăm chùa, lễ Phật…

Chùa Tăng Phúc có không gian vừa phải, khoảng sân rộng nhìn từ cổng Tam Quan với sức chứa chừng 400-500 người được dựng sẵn khung mái thép. Tầng một là gian thờ Tổ, tầng hai là chính điện Tam Bảo, phía sau hành lang bên trái chính điện là gian thờ Mẫu.

Khoảng sân nhìn từ cổng Tam Quan nhuộm vàng nắng sớm
 
Bảo tháp

Bên phải nhìn từ cổng Tam Quan là lầu Quán Âm lộ thiên, bên trái là tòa tháp. Đầu giờ sáng, nắng phủ vàng sân chùa, gác mái. Kiến trúc đá ghi xanh nguyên khối, mái ngói đỏ ánh ngời trong nắng óng vàng lụa.



Bên trong gian chính điện


Trên chính điện, nơi thềm trước cửa chính là nơi đặt tôn tượng Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Hành lang chính khá rộng và thoáng, viền mái rợp cờ Phật giáo và đèn lồng đỏ.

Từng thiết tầng kiến trúc bằng đá như trụ cột, hành lang, ban công… được chạm khắc khá tinh xảo. Về gần trưa, đỉnh nắng thêm cao, quan sát từ thềm trước gian chính điện, không gian phía trước nhà chùa từ cổng Tam Quan, bảo tháp, lầu Quán Âm… lung linh, ánh lên đủ sắc màu rực rỡ. Người lữ khách ngỡ như hào quang Chư Phật tỏa chiếu khắp nơi này.

Gác mái cổng Tam Quan

Đang đắm mình trong sắc vàng nghiêm tịnh, tôi choàng tỉnh: Chú ơi. Chú ơi, nhà chùa sắp đến giờ làm lễ, chú giúp con đặt lọ hoa nơi ban Tam Bảo rồi vui lòng về lại nhà khách chú nhé. Cảm ơn chú tiểu vừa góp phần đưa mình về với thực tại, người lữ khách về nhà Tổ vấn an Thầy trụ trì, tham khảo Thầy thêm chút thông tin rồi xin phép về.

Góc gác mái chính điện Tam Bảo nhìn từ hành lang bên trái

Lên lễ tạ Tam Bảo rồi chúng tôi ra về, trong lòng thấy thư thái, nhẹ nhàng. Đã về trưa, nắng nóng bám rát mặt đường. Xa xa từ trục đường chính nhìn về chùa Tăng Phúc, sắc vàng vẫn ánh lên rạng rỡ, sáng rực cả khoảng trời…

Thường Nguyên 
loading...