Góc nhìn Phật tử

Chuyện chú chó con bên cạnh mẹ đã qua đời nhiều ngày

Chủ nhật, 18/02/2020 10:36

Động vật cũng có tình cảm không khác gì con người, tùy ở từng loài mà cách thể hiện có khác nhau mà thôi.

> Luận bàn về những đức tính đáng quý của loài chó

Chú chó con bên cạnh xác mẹ đã qua đời

Đó là một con chó nhỏ gầy gò với khuôn mặt buồn. Nó ngồi bên xác một con chó lớn đã qua đời nhiều ngày, chỉ còn lại là mộ bộ da bọc xương. Không ai biết vì sao con chó lớn kia bị chết, nhưng chú chó con này có lẽ là con của nó.

Đó là một con chó nhỏ gầy gò với khuôn mặt buồn.

Đó là một con chó nhỏ gầy gò với khuôn mặt buồn.

Người phát hiện ra con chó này là nhiếp ảnh gia Xinhua trong khi ông đang thám hiểm một vùng núi của Tây Tạng. Bộ 4 bức ảnh này được ông tiết lộ với hãng tin Hàn Quốc và Trung Quốc là đã chụp lại vào năm 2017 nhưng đến 2018 ông mới công bố. Khi đó ông phát hiện nó đang tìm thức ăn quanh đó và quay về ở cạnh bên xác mẹ nó.

Chú chó con ngồi bên xác một con chó lớn đã qua đời nhiều ngày, chỉ còn lại là mộ bộ da bọc xương.

Chú chó con ngồi bên xác một con chó lớn đã qua đời nhiều ngày, chỉ còn lại là mộ bộ da bọc xương.

Mọi người hỏi người chụp ảnh về tin tức của nó, nhưng ông đã mất dấu nó khi quay lại tìm, cũng dễ hiểu bởi đã trải qua một khoảng thời dan dài.

Mọi người hỏi người chụp ảnh về tin tức của nó, nhưng ông đã mất dấu nó khi quay lại tìm, cũng dễ hiểu bởi đã trải qua một khoảng thời dan dài.

Mọi người hỏi người chụp ảnh về tin tức của nó, nhưng ông đã mất dấu nó khi quay lại tìm, cũng dễ hiểu bởi đã trải qua một khoảng thời dan dài.

Một số người đã tức giận vì nhiếp ảnh gia đã không mang chú chó đi cùng lúc đó, mà sau này ông mới quay lại tìm. Họ hi vọng chú chó con vẫn sống tốt ở đâu đó trong điều kiện vô cùng khó khăn của Tây Tạng.

Chú chó con ngồi canh xác mẹ ở Myanmar

Một chú chó con đã ngồi cạnh xác của mẹ mình khi cơ thể đã gần như phân hủy khoảng vài ngày sau khi chó mẹ bị giết tại một ngôi làng ở Myanmar. Ảnh được phóng viên Reuters chụp lại vào ngày 6/10/2012.

Một chú chó con đã ngồi cạnh xác của mẹ mình khi cơ thể đã gần như phân hủy khoảng vài ngày sau khi chó mẹ bị giết tại một ngôi làng ở Myanmar.

Một chú chó con đã ngồi cạnh xác của mẹ mình khi cơ thể đã gần như phân hủy khoảng vài ngày sau khi chó mẹ bị giết tại một ngôi làng ở Myanmar.

Nói về bức ảnh cảm động này, người nhiếp ảnh gia cho biết: “Khi tôi đang đi dạo quanh khu vực bị cháy của ngôi làng, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng rung động trái tim. Tôi đã cầm máy ảnh, ngồi và quan sát chú chó nhỏ với niềm thương cảm lớn lao. Tôi bắt đầu cầm máy và chụp ảnh. 

Khi phải đi, tôi định đưa chú chó nhỏ đi cùng vì không ai có thể nhận nuôi nó. Nhưng may thay, cuối cùng cũng có một người đàn ông tốt bụng đã nhận nuôi nó. Nhưng vì ông quá nghèo, bởi vậy cả tôi và ông ấy quyết định gửi nuôi chú chó vào khu nhà chung đi theo Đạo Phật trong làng. Chắc chắn tôi sẽ còn thăm lại chú cún trong tương lai gần”.

Kkhông ai có thể nhận nuôi chú chó con này!

Kkhông ai có thể nhận nuôi chú chó con này!

Động vật cũng có tình cảm không khác gì con người, tùy ở từng loài mà cách thể hiện có khác nhau mà thôi.

> Tình mẫu tử giúp người mẹ ung thư hồi sinh - câu chuyện cuộc sống đẹp nhất năm 2019

Theo: Thienphatgiao.org

loading...