Đạo Phật trong tim tôi

Cụ bà đi hội Lim để tu Phật

Thứ sáu, 05/02/2023 08:45

Đến hẹn lại lên, hội Lim (thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm, năm nay, mình có tham gia phục vụ tại lễ hội. Trong quá trình làm việc, mình thấy bóng dáng một cụ bà lưng còng đang nhìn qua, nhìn lại để qua đường lớn vào khu vực tổ chức lễ hội.

Đang ở gần nên mình tiến đến đề nghị: Bà để cháu đưa qua đường ạ. Bà vui vẻ đồng ý.

Trong quá trình đưa Bà qua đường, mình mới để ý kỹ, Bà vẫn đội cái mũ bảo hiểm cũ nhưng không cài quai (chắc do bà đội khăn len và dây mũ ngắn), Bà mặc cái áo mưa mỏng, qua áo mưa cũng có thể nhìn thấy nhiều lớp áo len màu vàng đã sờn lông. Tay bà xách cái làn cũ với đồ bên trong được gói kỹ càng bằng li lông để tránh mưa, từ đây, đoạn hội thoại ngắn giữa mình và Bà được bắt đầu:

- Mình: Bà xách cái gì mà nặng thế, đưa cháu xách cho.

- Bà: Không, để tôi xách, đồ tôi lễ Phật đấy.

- Mình: Trời mưa gió thế này Bà đi hội làm gì cho vất vả ra?

- Bà: Tôi lên chùa tu.

- Mình: Bà tu cái gì ạ?

- Bà: Tôi tu Phật.

- Mình: Bà tu thế nào ạ?

- Bà: Ngày nào tôi cũng niệm Kinh.

Mình đang định hỏi thêm, thì cũng nhanh chóng, thẳng tắt như cách trả lời, như mục đích tu và phương pháp tu của Bà, Bà rụt tay lại và nói: Thôi đến đây được rồi, chú làm tiếp đi.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Mình không biết Bà nhắc mình “chú làm tiếp đi” là làm tiếp nhiệm vụ, hay làm tiếp công việc trên bước đường tu hành, hay là cả hai. Bất giác mình không tự chủ được và chìm vào dòng suy nghĩ, hàng nghìn người đến hội Lim năm này, đa phần đều vào các chòi hát quan họ, các nơi vui chơi, ăn uống và để “tìm em trong chiều hội Lim” như lời trong bài hát…

Có mấy ai như Bà, Bà đến hội Lim với niềm hân hoan vào chùa dâng đồ cúng Phật với tấm lòng chân thành; đến với hội Lim để lên chùa tu Phật, niệm Kinh. Chợt nhớ lại trong Quán kinh Vô Lượng Thọ có câu “Tâm này làm Phật, Tâm này là Phật”. Còn Bà, “Bà tu Phật, Bà niệm Kinh”. Mục đích và phương pháp thật rõ ràng.

Nước mưa thấm qua mũ rơi vào cổ áo làm lạnh sống lưng và đưa tôi trở lại thực tại. Nhìn lại thì không thấy dáng Bà nữa, thầm cảm ơn những lời khai thị, nhắc nhở của Bà. Nguyện mong Bà thành tựu trên con đường tu Phật.

Giữa dòng người đi trẩy hội, xung quanh là tiếng còi xe, tiếng hát… vừa làm việc tôi lại vừa khởi lên câu Phật hiệu: Nam mô A Di Đà Phật…

*Bài dự thi được gửi từ tác gia Nguyễn Bá Công; địa chỉ: Số 34, đường Kinh Bắc 24, khu phố Thị Chung, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...