Đạo Phật trong tim tôi

Đạo Phật giúp tôi có một trái tim vững chãi

Thứ năm, 30/03/2023 09:10

Mùa hè 2018, con phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và tấp nập, khung cảnh ở đây cũng không khỏi làm tôi rung động vì quá lộng lẫy và diễm lệ. Những ánh đèn dần tắt đi, con phố từ từ chìm vào biển sao.

Tôi ngước nhìn ngoài phía cửa sổ, tự hỏi bản thân khi nào mới được toàn lực an tâm, đắm hồn vào đêm Sài Gòn như cái cách nó đang hiện hữu thanh bình trước mắt tôi ngay lúc này... Giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là miền ký ức mà năm đó, là khi tôi chưa biết đến đạo phật, và còn phải vật lộn trong, mớ hỗn độn của cuộc sống. Rồi cả những muộn phiền mà tham, sân, si, đem lại.

Bỗng từ đâu một làn gió nhẹ tựa bàn tay mẹ dịu dàng, vuốt nhẹ vào má tôi, như muốn gọi tôi thức dậy nhìn ngắm hoàng hôn và tiếp tục con đường tìm về chính mình cùng kim chỉ nam của sự hạnh phúc là đạo phật. Suốt những năm tháng qua, trái tim tôi như đã mang trong mình hạt mầm của hy vọng, an nhiên, và chữa lành. Trong tôi không mất đi nhận thức và giá trị thực tế của cuộc sống, mà trong tôi còn hiểu thêm về chính mình, về trái tim tôi và con người.

Tôi may mắn hữu duyên với đạo Phật từ khắc nào có lẽ tôi cũng chẳng thể nhớ rõ, vì khi may mắn hữu duyên với đạo phật, những điểu hiển nhiên của cuộc sống vẫn sẽ cứ đến và đi theo cách vận hành tự nhiên nhất. Cứ vậy tôi chỉ có thể cảm nhận bản thân dần có sự thay đổi về mặt nhận thức, và sở hữu cho mình một trái tim vững trãi, mà Thầy Minh Niệm hay nhắc tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trái tim vững chãi? Trái tim vững chãi là gì nhỉ? có phải là trái tim lạnh lùng với cuộc đời? tìm cách chạy trốn như muốn bảo vệ bản thân khỏi những khó khăn của của cuộc sống? Không dám đối mặt, không muốn thấu hiểu ai?

Với tôi trái tim vững trãi có lẽ là một trái tim đủ lớn để ôm trọn những gì cuộc sống đem lại kể cả những tiêu cực lẫn tích cực, nhưng vẫn vững vàng cảm nhận những điều vi diệu của cuộc sống. Ta gói ghém tích cực để lưu trữ, duy trì và nạp năng lượng, giúp đời giúp người, cũng là giúp chính thân này. Ta gói ghém những những đau khổ, bi ai của dòng đời, để tìm kiếm bài học nhận thức của cuộc sống, ta học tha thứ và buông bỏ, rồi đặt nó ở một góc nào đó của trái tim, và tiêu cực sẽ không còn là trở ngại, cản chân ta trên con đường đi tới định mệnh của chính mình. Như ta đã mạnh mẽ, kiên cường, và nhẹ nhàng thực sự vứt nó ra khỏi tâm trí.

Phật giáo đối với tôi không chỉ đơn thuần là một tôn giáo, mà còn là trí tuệ, sự giác ngộ, đức tin lớn nhất để giúp tôi có thể không tô lớn bản ngã của mình. Hơn hết đạo Phật giúp ta tìm được những giá trị cốt lõi của hạnh phúc trong đời sống, như nguồn chất nhựa cây dồi dào, giúp cho sự phát triển trong ta tươi mát, dịu dàng, như cách mà cây xanh lớn lên sau thời gian nó vươn mình hứng chịu giông bão, và tiếp tục hút lấy nguồn nhựa cây dồi dào để phát triển.

Đạo Phật trong trái tim tôi, trong trái tim những người hướng về Phật. Vì chúng tôi những người có thể đã từng đau khổ vật vã với cuộc sống nhiều thử thách, đã quy y để tìm chốn an yên thanh tịnh trong tâm hồn. Hay đơn giản rằng họ thấy được những điều hay, giá trị của đạo Phật nên họ đã tìm tới. Tất cả chúng tôi, đều nhìn nhận được những giá trị tuyệt vời mà đạo phật đã đem lại. Để rồi những đau khổ, những mất mát, những tham, sân, si, đã không còn là rễ cây cuốn chặt lấy cơ thể chúng tôi nữa, mà thay vào đó sẽ là một vật thể được chúng tôi gói ghém lại đặt vào một vị trí trong miền ký ức, chờ đến ngày chúng tôi mạnh mẽ buông bỏ hoàn toàn thì có thể không còn thấy cái bóng của tiêu cực nữa rồi. Đạo Phật trong trái tim tôi, giúp tôi an nhiên, biết ơn cuộc đời hơn nữa và tìm được những giá trị hạnh phúc giản đơn từ cuộc sống để bồi đắp trong tâm hồn.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Ngọc Trúc Linh; địa chỉ: Số nhà 80, khu phố ông nhiêu thành phố Thủ Đức.

loading...