Đạo Phật trong tim tôi

Đạo Phật trong trái tim tôi có hình dáng của Mẹ

Thứ năm, 23/12/2022 02:44

Ba Mẹ không sống với nhau nữa từ khi con vừa tám tuổi, con ở cùng Mẹ và em gái. Một người phụ nữ chưa học xong cấp Hai trường làng phải nuôi hai đứa con giữa Sài Gòn hoa lệ.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Người ta nói “hoa lệ” bởi hoa thì cho người giàu còn lệ thì chắc là cho Mẹ của con rất nhiều. Mẹ chưa từng khóc trước mặt chúng con nhưng con biết Mẹ hay khóc mỗi tối, sau khi chúng con đã ngủ.

Nhưng, Mẹ luôn là Người hùng can đảm trong con.

Mẹ đã chọn tin vào Phật giáo, điều đó đã cho Mẹ niềm tin, động lực để vượt qua những khó khăn và dạy dỗ chúng con trở nên tốt đẹp.

Mẹ tin vào cuộc sống sau cái chết. Mẹ thường viết nhật ký và kể cho Bà Ngoại (Bà mất khi Mẹ còn bé). Mẹ dặn chúng con phải sống thật tốt để sau này có thể gặp được những người đã đi xa và kể cho họ nghe về những việc tốt mình làm, Họ sẽ vui vẻ. “Người ta chỉ thực sự mất khi không còn ai nhớ đến.” – Mẹ nói – “Đó là lời Phật dạy.”

Mẹ tin rằng có những con người rất nghèo, tất cả những gì họ có, chỉ là tiền. Có hôm Cô giáo đưa cho Con giấy đăng ký xin Học bổng cho Học sinh nghèo, Mẹ đọc xong và nói rằng Cô hãy đưa cho hộ khác cần kíp hơn, bởi vì Mẹ vẫn lo ổn cho Con. Mẹ nói mình đã có “đủ” những thứ mình cần rồi, mình nên chia sẻ cho người khác – Mẹ cũng chỉ: “Đó là lời Phật dạy.”

Còn rất nhiều câu chuyện nữa nhưng con chỉ muốn chia sẻ rằng, trong trái tim con, Đạo Phật có hình dáng tựa như Mẹ. Là đức tin, hi vọng, là bản đồ chỉ đường đúng cho chúng con. Có thể đôi khi trên con đường vẫn có khó khăn và con cũng nghĩ rằng con đã lạc, nhưng lòng tin vào Mẹ và Đạo Phật cuối cùng dắt chúng con đến được nơi chúng con muốn đến. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời khi con thấy được thông tin Cuộc thi viết về Đạo Phật và có cơ duyên chia sẻ về Đạo và Mẹ. Con mong sao mọi người và chính con cũng có thể trở thành người Mẹ giống như Mẹ của con, tức là luôn yêu đời, yêu người, lan tỏa sự tích cực kể cả khi bản thân không vui, là một người luôn có đức tin vào cái thiện, điều đúng đắn.

*Bài dự thi của tác giả Nguyễn Dương Như Ngọc; địa chỉ: chung cư Petrolandmark, 69 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP. Thủ Đức, Tp. HCM. 

loading...