Kiến thức

Đem điều thiện soi vào thế gian

Chủ nhật, 12/04/2021 01:09

Khi có người đối xử ác độc với ta, nhưng ta không ác theo họ mà luôn giữ thái độ hiền lành tử tế, và không ngờ, ta đã góp phần đem điều hiền thiện soi rọi vào thế gian. Khi chúng ta sống được như vậy thì công đức và phước báu dành cho mình rất lớn.

Sớm ngăn ngừa điều ác

Thấu hiểu lời Phật dạy, chúng ta hãy gieo những nhân thiện lành...để giúp người, giúp đời và cũng chính là giúp mình.

Thấu hiểu lời Phật dạy, chúng ta hãy gieo những nhân thiện lành...để giúp người, giúp đời và cũng chính là giúp mình.

“Nếu có một người khởi động cuộc đua ác độc bằng những lời chửi mắng nhục mạ, thì sẽ khiến người khác tìm cách trả đũa. Hai người thi nhau xem ai chửi hay hơn, nhiều hơn, giỏi hơn, thì bỗng dưng điều ác đã được khởi động.

Nhưng cũng có người không đáp lại lời chửi bới của người khác. Họ bỏ cuộc đua và bước ra ngoài, không màng đến, coi những lời chửi mắng đó như “gió thoảng qua tai”, thì người này đã làm cho cuộc đua trở nên vô nghĩa, và điều ác sẽ bị dừng lại. Họ đã dập tắt mầm mống ác độc có nguy cơ lan rộng giữa đời. Những người như thế được gọi là người sống hiền lành.

Chính thái độ sống hiền lành sẽ làm người ác cảm thấy nản lòng rồi bỏ cuộc. Vì chẳng có ai chạy đua một mình, để khi đến đích rồi tự xưng mình là người chiến thắng.

Do đó, khi có người đối xử ác độc với ta, nhưng ta không ác theo họ mà luôn giữ thái độ hiền lành tử tế, và không ngờ, ta đã góp phần đem điều hiền thiện soi rọi vào thế gian.

Khi chúng ta sống được như vậy thì công đức và phước báu dành cho mình rất lớn.”

Lời Phật dạy về ruộng phước

Trích “Ở hiền gặp lành”

loading...