Góc nhìn Phật tử

Đêm ở Huế và hành trình bay cầu nguyện sự bình an

Thứ hai, 05/05/2021 01:43

Tiếng chuông chùa ngân vang, báo hiệu giờ công phu đã đến, tôi cũng lầm thầm đọc những bài kinh kệ thường nhật, cầu cho mọi người bình an, bởi chỉ bước vào ngày thứ hai thì tin về dịch bệnh đã lan dần một vài tỉnh thành.

Cầu cho người dân Ấn Độ sớm thoát khỏi kiếp nạn và nhất là cầu mong sao cho những người dân Việt nâng cao ý thức để tránh lây lan căn bệnh nguy hiểm này.

Mặc dầu, thực hiện đúng khẩu hiệu 5K, nhưng tôi vẫn thấy trong lòng không được thoải mái. Vì cứ cách vài giờ là số lượng người nhiễm được phát hiện, tăng lên và truy vết được nhiều F1, F2. Những dự kiến trở lại các lăng tẩm đền đài, khu di tích ở Huế, tìm lại những kỷ niệm xưa đã hủy bỏ, tôi đành nằm trong phòng để tiếp tục với suy nghĩ phải làm sao khi trở về trong an toàn. Rất may là tất cả những người tham dự trước đó, đều không đi qua những vùng mà các bệnh nhân F0 đã có mặt, thế là tôi có được sự an tâm thêm một chút. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có lời cầu nguyện an lành cho tất cả mọi người.

Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử khi đi chùa

Đêm ở Huế.

Đêm ở Huế.

Huế về đêm lặng lẽ, nhưng tiếng xào xạc của anh công nhân quét rác ban nãy, làm tôi chợt nghĩ:

Vì bảo vệ môi trường, bảo vệ thành phố xanh – sạch – đẹp, dầu tình hình dịch bệnh như thế, chưa có lệnh giãn cách xã hội, anh vẫn không quên trách nhiệm của mình, đáng quý thay.

Chuyến bay trước của quý Thầy delay hơn một giờ, tôi đã đến trước 2 giờ theo quy định và chuyến bay của tôi cũng không kém phần sự sốt ruột vì chờ đợi, thời gian lên máy bay 16 giờ 35 phút, mà hơn 19 giờ mới cất cánh. Trong khoảng thời gian đó, tôi lại tranh thủ trì chú Đại bi.

Vào máy bay, tôi tiếp tục trì chú và hồi kinh cầu an, tôi không nhớ bao nhiêu lần, nhưng cũng khá lâu tôi nghe tiếp viên thông báo rằng, máy bay sắp sửa hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất, trong lòng thoáng chút mừng rỡ, nhưng chỉ một lát sau thì cơ trưởng lại cho biết đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất chưa cho phép hạ cánh, vì vậy trên 100 hành khách của chuyến bay sốt ruột, bởi cứ vòng vòng trên không, hơn một tiếng đồng hồ mới được hạ cánh. 

Mọi người cùng thở phào vì vừa nghe tiếng động tiếp giáp mặt đất. Tôi niệm danh hiệu các vị Phật và nghe lòng nhẹ nhàng.

Cộng nghiệp có thể tịnh hoá nương sức cầu nguyện của cả cộng đồng

Thiện Tâm

loading...