Góc nhìn Phật tử

Đi chùa cho đúng là đi chùa

Thứ bảy, 28/01/2023 10:37

Có câu: “Xây nhà không bằng xây chùa, xây chùa không bằng xây người, xây người không bằng xây Phật”. Bước chân tới trăm vạn ngôi chùa cũng không bằng thấy được ngôi chùa trong tim mình, xây được ông “Phật" trong tâm mình!

Audio

Có những vị hơn nửa đời người đi chùa chỉ để cầu may, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho mình, cho gia đình mình, cho những gì liên quan đến mình mà không biết rằng đó không phải là ý nghĩa đích thực của đi chùa, đi chùa theo lối xô bồ chen chúc, tạt ngược tạt xuôi, tôi nói quý vị đừng giận, đi chùa như vậy còn không bằng đi chợ.

Đầu năm đi chùa lễ Phật

Ảnh: Tu Viện Khánh An

Ảnh: Tu Viện Khánh An

Mục đích đi chùa là để lễ Phật, học Phật và tìm lại mình trong thư thái, thảnh thơi, an nhiên, tĩnh mặc. Lễ Phật không phải để cầu xin Phật điều gì mà lễ Phật là để học Phật, noi theo đức hạnh của các Ngài, trong đời sống cố gắng thực hành theo hạnh nguyện cao cả của các Ngài đó là “ ban vui – cứu khổ - vô ngã – vị tha ’’, chỉ khi nào quý vị đi chùa với cái tâm như thế thì quý vị đi chùa mới được lợi lạc, mới có phúc. Còn ngược lại, đi chùa với cái tâm hối lộ Phật Thánh, cầu xin với tâm ích kỉ, hành vi cử chỉ không đoan trang thanh tịnh, chen chúc xô bồ thì không những không có phúc mà còn thêm tội.

Khi quý vị chân thật thực hành theo lời Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày thì tuy không cầu an, an lành tự đến; không cầu may nhưng thuận duyên tự đến; đó là cái lý nhân – quả. Đức Phật có dạy: “Ta không có quyền ban phúc hay giáng họa cho bất kì ai ”. Chính chúng ta quyết định cuộc sống của chúng ta an vui hạnh phúc hay khổ đau trầm luân, điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta gieo trồng cái nhân gì?

Xây ngôi chùa tâm linh cho chính mình là quan trọng lắm. Chùa bên ngoài hoành tráng, lớn lao cỡ nào cũng sẽ lạnh lẽo và là đống phế liệu nếu những người đi chùa không thực sự là đi chùa. Có câu: “Xây nhà không bằng xây chùa, xây chùa không bằng xây người, xây người không bằng xây Phật”. Bước chân tới trăm vạn ngôi chùa cũng không bằng thấy được ngôi chùa trong tim mình, xây được ông “Phật" trong tâm mình!

loading...