Kiến thức

Điều gì đưa con người lên thánh vị cao siêu

Thứ hai, 14/01/2022 04:37

Chúng ta hiểu rằng, ai sống trên đời mà không gặp được đạo lý tu hành thì thật là một điều bất hạnh. Bởi ta sẽ sống bừa bãi, không định hướng rồi nhiều khi làm điều sai quấy xằng bậy, uổng phí cả kiếp người. Cho nên, cái may mắn nhất trong đời của chúng ta là được gặp Phật Pháp rồi tu hành.

Tu là gì?

-Là đo đếm giữa tội và phước, là biết cân nhắc tội phước trong suốt cuộc đời mình.

-Vậy phước là gì? Tội là gì?

-Phước là làm cho mọi người được bình an, yên tâm. Tội làm cho mọi người bất an, đau khổ.

- Nhưng điều gì làm con người bình an, điều gì làm con người bất an?.

Có hàng triệu điều làm nên tội, phước trong cuộc đời. Nhiều khi có những việc tội ở mặt này mà phước ở mặt khác, phước ở mặt này mà tội ở mặt khác, rất khó đánh giá. Do đó, phải tu rất nhiều, học rất nhiều chúng ta mới có trí tuệ soi sáng để biết điều gì là tội, điều gì là phước mà tự giữ lấy tâm hồn mình, giữ lấy hành vi, lời nói, cuộc đời mình.

Tu hành để nâng loài người lên thành một giống loài cao hơn, đó là bậc Thánh.

Tu hành để nâng loài người lên thành một giống loài cao hơn, đó là bậc Thánh.

- Mà tu để làm gì nữa?.

-Tu để nâng vị thế của con người lên một giống loài cao hơn. Chúng ta đã phấn đấu từ nhiều kiếp qua để từ thú mà ngày hôm nay được lên làm người, và bây giờ lại tiếp tục phấn đấu để trở thành một giống loài cao cấp hơn loài người nữa.

-Vậy đâu là giống loài cao hơn loài người?.

-Đó không phải là một người ngoài hành tinh, mà là những bậc Thánh vô ngã, đại bi, trí tuệ, thần thông quảng đại. Chúng ta phải đi mới đến, còn các vị Thánh chỉ hay là đến, các vị biến mất ở nơi này và hiện ra ở nơi kia. Ta chỉ yêu thương được vài người xung quanh mình, còn bậc Thánh thì yêu thương được tất cả chúng sinh. Ta chỉ biết những gì mình nghe nói, nhìn thấy, mà nhiều khi còn hiểu sai. Còn bậc Thánh thì không cần nghe, không cần nhìn vẫn biết được tất cả.

Tu hành để nâng loài người lên thành một giống loài cao hơn, đó là bậc Thánh. Nhưng để chuyển từ phàm thành Thánh thì đòi hỏi cái phúc rất nhiều, rất dày. Và ta hiểu con đường đi từ thân phân con người bước lên Thánh vị cao siêu là hết sức xa xôi, khó nhọc. Mà bước đầu tiên là ta phải biết cân đo, đong đếm tội phúc. Để suốt đời và vô lượng kiếp về sau ta biết tránh tội, tu phước. Phước dày Trí sáng rồi mới đủ đưa mình bay lên thành giống loài mới.Đó chính là bậc Thánh tuyệt đối vô ngã, từ bi và trí tuệ.

loading...