Góc nhìn Phật tử

“Đôi khi”…nhưng mất cả đời

Thứ sáu, 31/12/2023 12:00

Đôi khi chúng ta lao vào đời sống một cách khao khát và bản năng, rồi chính những ý muốn trong mỗi người dẫn bản thân xoáy vào vòng xoay của cuộc sống nên không kịp nhận ra rằng chúng ta đang chết dần trong sự cuống cuồng sắp đặt ấy.

Đôi khi vì những quan niệm thành bại, đúng sai, khen chê, thương ghét…thế gian đặt ra mà chúng ta phải dựng xây những liên hệ xung quanh một cách lý tưởng, rồi bị những mối liên hệ ấy đóng khung và vắt hết năng lượng của mình bằng những điều kiện vô hình mà ta không hề hay biết.

Đôi khi vì học được những tư tưởng nào đó từ sách vở, nhà trường, truyền thống…mà chúng ta tự trở thành những “diễn viên đóng thế” trong một xã hội đầy biến hoá vô thường, chỉ vì những lý tưởng mơ hồ nên xa rời khả năng tiếp xúc với thực tại cuộc sống, mãi đến khi son phấn phai màu, sân khấu hạ màn mới hay khổ-vui, sống-chết trên đời này thì chỉ mình ta đơn thân đối mặt.

Mọi sự mất mát hay đạt được là do tương ưng phước nghiệp từ trong tâm thức

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đôi khi vì niềm tin bất hoại vào tôn giáo nào đó mà nhiều người trở thành “ kẻ đi theo” - một tín đồ ngoan đạo, mà quên đi rằng sự thức tỉnh tâm linh mới là điều giải phóng con người ta khỏi vô minh, mơ hồ, bế tắc và sự trói buộc của bản ngã hay thần quyền. Chân lý thì ở khắp mọi nơi mà Tôn Giáo thì luôn giới hạn. Nhưng lạ thay, người ta chọn giới hạn trong truyền thống của một tôn giáo nhưng lại đi mong cầu tự do, giải thoát thật sự.

Có mấy ai ý thức được rằng ta sinh ra giữa đời này là để học bài học của giác ngộ tâm linh và chạm vào sự thật (chân lý) . Khi ấy thì người ta mới thật sự có tự do và an bình miên viễn.

Trần gian đâu cũng tạm nương

Đến đi tuỳ cuộc vô thường se duyên

Ngoại trần sinh diệt thường nhiên

Nội trần vọng động - chiêu phiền vương tâm.

loading...