Góc nhìn Phật tử

Đừng chê bai người khác!

Chủ nhật, 27/08/2022 08:15

Khi ta chê bai một người, thì ta không có cần biết người đó tốt xấu ra sao, người đó Thánh hay là phàm. Mà khi ta muốn hạ thấp uy tín của họ, chê bai họ thì ta chắc như đinh đóng cột rằng người đó là kẻ xấu ác. 

Khi ta chê bai, nói xấu người khác mà người đó ác thật, xấu thật. Ta chỉ bị tổn phước rất ít vì cái miệng của mình. Còn người đó là người sống có đạo đức, có nhiều đóng góp cho cuộc sống. Như một ông thầy giáo dạy học có lối sống đạo đức, hay vị bác sĩ tận tâm, những người đầu sương đầu nắng làm nhiều việc cho cuộc đời thì ta mang tội nặng. Phước mất dần và gương mặt bắt đầu xấu dần. 

Khi ta chê bai một người có đạo đức rất sâu dày, đạo hạnh lớn, gây ảnh hưởng tới rất nhiều chúng sinh và được nhiều người vân tập về học hỏi, thì lập tức ba cửa của Tam ác đạo đã mở ra chờ đón chúng ta. Phước chúng ta đã mất rất nhiều và nếu việc chê bai những bậc này kéo dài, cuộc đời ta suy sụp và lụng bại, tật xấu xuất hiện nhiều và có khi làm những chuyện rất bậy, mặc dù ta không phải là người như thế nhưng chỉ vì chê trách một bậc đáng kính mà ta mắc quả báo như vậy. 

Chê bai, nói xấu sau lưng người sẽ tạo quả báo

Chê bai, nói xấu sau lưng người sẽ tạo quả báo

Cấp độ thứ tư, cũng là cao nhất đó là chê bai nhầm một bậc Thánh. Và cái xui của chúng sinh thời nay là ta không biết ai là Thánh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, các vị Thánh luôn luôn có mặt thị hiện giáo hóa chúng sinh. Gần đây nhất là Bồ Tát Thích Quảng Đức, hay Hòa thượng Minh Phát vậy...Do đó, khi ta chê trách nhầm một bậc Thánh, vị Chơn tu đức độ thì ta cũng đồng thời gây tội mất Đạo tâm cho rất nhiều chúng sinh. Quả báo này Phật nói chắc chắc đọa Địa Ngục. Còn vào thời Đức Phật, cũng có rất nhiều vị xúc phạm bậc A La Hán, nhưng do uy đức của Phật, lòng từ bi của người không muốn cho chúng sinh bị đọa thê thảm, nên Phật phải tuyên bố lại, là vị này, vị kia...đã chứng Đạo Giải Thoát viên mãn, bậc Thánh A La Hán...nếu không quả báo của việc khinh chê A La Hán có thể khiến cho đầu vỡ thành nhiều mảnh, sau khi chết đọa vào ngục Vô gián hàng triệu triệu kiếp và rồi đầu thai lên cõi Súc Sinh chỉ được làm những thân rất nhỏ như kiến hay những con vật li ti cho tới mất thân. 

Chính vì ngày nay xa Phật, mà thời đại này con người ta dùng mạng xã hội quá nhiều để gây tội, đối trước những hành trạng tu tập của các vị Chân tu chúng ta không hiểu hết mà quay lại phê bình và chửi bới. Ta vô tình tạo nghiệp rất nặng. Ta có thể tự kiểm điểm Nhân Quả của đời mình. Ta gặp người bạn. Ta chê họ một câu hay mười câu. Ta chào nhau đi về. Tâm ta như thế nào? Sau đó. Ta lại hẹn bạn đó ra. Ta cố gắng nói cái hay của họ. Và nếu họ có lỗi ta chân thành góp ý. Ta cứ làm như thế rồi ta quán sát tâm, coi tâm ta như thế nào? 

Cũng vậy, những ai nằm trong nhóm phản động, có tổ chức để chống phá, xuyên tạc Phật giáo, các vị Tôn túc, chư vị Giảng sư lỗi lạc thì ta cứ yên chí cuộc đời người này cuối cùng đi về cũng chỉ là những nơi cực kỳ tối tăm, hôi thối và cùng cực của sự giày vò đau khổ do đã dốc tâm dốc lực mà chống phá Tam Bảo, mà trực tiếp là chống phá những vị Chân tu lỗi lạc giữa đời. 

loading...