Góc nhìn Phật tử

Đừng đổ lỗi cho số mệnh!

Chủ nhật, 04/05/2022 02:03

Cuộc sống sẽ đưa đến rất nhiều thử thách bất ngờ. Nhưng ngày nào ta vẫn còn “tin” bản thân không thể tự quyết định cuộc đời của mình, thì ngày đó, ta vẫn sẽ không ngừng hoang mang hờn trách khi phải đối diện với mất mát tổn thương.

Số mệnh” là cụm từ thường được mọi người sử dụng như một phương thức biện hộ cho những trắc trở trong cuộc đời.

Chúng ta không ngừng đổ lỗi cho số phận, oán trách vận mệnh bất công, nhưng lại quên rằng mình là người duy nhất phải tự chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ, lời nói, hành động của bản thân mình.

Mọi phương pháp dự báo mệnh số đều chỉ mang tính tương đối, đúng hay sai đều tuỳ thuộc vào niềm tin của mỗi người!

Mỗi khi thất bại, vấp ngã, hãy khoan đổ tại số, tại mệnh, mà nên tự ngẫm xem bản thân mình đã sai ở đâu, là do lựa chọn chưa đúng hay do quá nóng vội, chưa đủ kiên nhẫn nên mọi sự mới không thông suốt.

Suy nghĩ về số mệnh trong Phật giáo

Chỉ cần ta đủ can đảm tin tưởng rằng tự thân mỗi người mới là “đối tượng duy nhất” có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì kể từ thời khắc ấy ta sẽ có đủ niềm tin để yên tâm mà sống trọn vẹn một đời!

Chỉ cần ta đủ can đảm tin tưởng rằng tự thân mỗi người mới là “đối tượng duy nhất” có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì kể từ thời khắc ấy ta sẽ có đủ niềm tin để yên tâm mà sống trọn vẹn một đời!

Trong lòng bàn tay mỗi người có rất nhiều đường chỉ tay cơ bản, được xem là yếu tố hiển thị, dự báo vận mệnh. Điều này đồng nghĩa với việc mệnh số của mỗi người là do tự tay người đó gây dựng và lựa chọn.

Cuộc sống sẽ đưa đến rất nhiều thử thách bất ngờ. Nhưng ngày nào ta vẫn còn “tin” bản thân không thể tự quyết định cuộc đời của mình, thì ngày đó, ta vẫn sẽ không ngừng hoang mang hờn trách khi phải đối diện với mất mát tổn thương.

Có một sự thật là, đám cưới ai cũng chọn ngày lành tháng tốt nhưng người người vẫn li dị, kinh doanh ai chẳng tính giờ hoàng đạo, lựa ngày khai trương mà vẫn phá sản đều đều phải không ạ?

Mua xe mới vẫn nhờ người này người kia cúng mà vẫn tai nạn xảy ra...

Một lần chọn được ngày tốt, một lần gieo được quẻ đẹp rốt cuộc cũng chỉ giúp người an tâm trong chốc lát trước những quyết định của mình. Nhưng chỉ cần ta đủ can đảm tin tưởng rằng tự thân mỗi người mới là “đối tượng duy nhất” có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì kể từ thời khắc ấy ta sẽ có đủ niềm tin để yên tâm mà sống trọn vẹn một đời!

loading...