Góc nhìn Phật tử

Gởi niệm thương trong mùa xa cách này!

Thứ hai, 26/06/2021 01:34

Trên cuộc đời này, có nhiều người thương lắm, các bạn biết không? Ngoài người thân cha mẹ, anh chị em của ta ra. Bên cạnh đó còn vô số người thương, ta vô tình gặp trên đường đời này.

Trong số đó họ có thể trở thành người yêu, hay là người bạn thân hay là người thương của mình, biết bao là vô số. Vậy, làm sao để trái tim ta tran trải hết đây?

Nếu các bạn đã từng sống với nhau bằng cái tình, thì các bạn sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Không cần người khác phải làm gì cả, không cần họ phải ở bên bạn, cũng không cần đôi ba tin nhắn, cũng không cần phải là gặp mặt mà chỉ cần sự hiện diện của họ cũng làm bạn ấm lòng rồi. Bạn đã từng có như vậy chưa? Nếu chưa, thì tôi chúc bạn hãy sống với tấm chân tình thì sẽ hữu duyên gặp được người tương giao.

Xin gởi niệm yêu thương đến những người thương! Cầu chúc cho bạn luôn bình yên giữa cơn sóng đại dịch.

Xin gởi niệm yêu thương đến những người thương! Cầu chúc cho bạn luôn bình yên giữa cơn sóng đại dịch.

Trong biển người mênh mông, gặp được một người mình yêu thương là rất hy hữu. Vì vậy, lỡ có vài chuyện không vừa ý cũng đừng buồn mà hãy nghĩ: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau, nên chúng ta cần lắng nghe nhìn sâu để khắc phục và giành nhiều thời gian tưới tẩm hạnh phúc cho nhau hơn là bắt bẻ nhau từng li từng tí, bởi vì có thể ngày mai chúng ta không còn gặp nhau nữa.”

Trước tình hình, cơn đại dịch vẫn đang còn tiếp diễn, mỗi ngày mỗi tăng thì sự xa cách của con người cũng theo đó mà giãn cách. Nhưng nếu đã là thương rồi thì cách mặt chứ không cách lòng. Xin gởi niệm yêu thương đến những người thương! Cầu chúc cho bạn luôn bình yên giữa cơn sóng đại dịch. Hẹn một ngày chúng ta sẽ tương phùng!

Nguyệt Đông

loading...