Sách Phật giáo

Gửi em niềm hạnh phúc

Thứ sáu, 09/07/2021 08:13

“Gửi em niềm hạnh phúc”, một tập sách nhỏ nhưng chứa đầy tâm tình của tác giả. Đó không chỉ đơn thuần là nơi góp nhặt những mẩu chuyện của cuộc sống, tác giả mong muốn gửi đến người đọc những hạt mầm hạnh phúc, bình yên được đâm chồi, sự thông cảm và hiểu biết thăng hoa.

“Gửi em niềm hạnh phúc' của tác giả Thích Tâm Lực.

“Gửi em niềm hạnh phúc" của tác giả Thích Tâm Lực.

Hạnh phúc mỗi ngày

Xin cảm ơn những duyên lành để tập sách “Gửi em niềm hạnh phúc” được ra đời. Cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống này mình chưa bao giờ là người cô đơn. Mỗi xúc cảm, từng niềm vui và cả những nỗi buồn vi tế nhất đều được thể hiện trọn vẹn trên những trang giấy, mà ở đó ngang qua mỗi câu chuyện, tác giả hay chính người đọc lại chiêm nghiệm được nhiều điều thú vị.

Mong rằng với những tâm tình ấy, mỗi người tự cởi nút thắt cho cuộc sống vốn lắm lúc rối ren của chính mình. Cứ thế, cứ thế ta được lướt nhẹ nhàng qua những cung bậc cảm xúc, như được thấy lại chính mình qua tấm gương phản chiếu trong veo mang thật nhiều sắc màu. Để rồi đôi khi dừng lại giữa trang sách, có khi bạn chợt giật mình hỏi: “Người em nhỏ kia có phải là ta chăng?”. Đặt cuốn sách lên ngực trái và khép mi lại cho một vùng trời bình yên của riêng mình, một lần nữa hạnh phúc được định nghĩa lại sau những lần đã quá đỗi lung lay và ta sẽ không quên lời người nhắn gửi “hạnh phúc trong tay em”.

- Tác giả: Thích Tâm Lực (Di Nhiên)

- Vẽ bìa: Thanh Loan

- Thiết kế Mỹ thuật: Ban Văn Hóa chùa Hoằng Pháp

- Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

loading...