Góc nhìn Phật tử

Gửi thầy của con

Thứ ba, 15/01/2021 10:58

Con không biết những tâm tư này thầy có đọc được hay không, nhưng ngay lúc này con vẫn muốn nói, và hy vọng rằng sẽ có cơn gió mầu nhiệm nào đó hiểu được lòng con và đưa lá thư này đến với Thầy.

Thầy! Người đến với đời con như một sự mầu nhiệm hiện sinh. Cứu rỗi và ban cho con sự sống. Nếu ngày đó không có bàn tay của Thầy, thì giờ đây chắc có lẽ con cũng chỉ là một làn khói hư vô nào đó, không có nơi để nương tựa và vất vưởng ở đâu đó trong ngóc ngách cuộc đời. 

Thầy, con nợ người nhiều quá, nợ biết bao công dưỡng nuôi và dạy dỗ. Nợ những ngày tháng ngang ngược để lòng Thầy phải nặng gánh lo. Nợ những tiếng yêu thương và lời xin lỗi chưa cất thành. Nhiều hơn nữa, con nợ Thầy một sự trưởng thành không trọn vẹn đúng như những gì mà Thầy đã mong,.....

Người đến với đời con như một sự mầu nhiệm hiện sinh. Cứu rỗi và ban cho con sự sống.

Người đến với đời con như một sự mầu nhiệm hiện sinh. Cứu rỗi và ban cho con sự sống.

Đạo nghĩa thầy trò chốn thiền môn

Thầy! Con gọi người là Quán Âm, vì khi con bị người ta chối bỏ thì Thầy lại là người chào đón. Vì khi con bị bao người khinh rẻ thì Thầy lại là người giúp con đánh thức dậy giá trị của chính mình. Vì khi con như bị rơi vào tột cùng của vực thẩm thì thầy lại là người đưa thang cho con nhìn thấy ánh bình minh.....Vì khi con bị bao người quay lưng thì Thầy lại là người chịu nhìn về, lau nước mắt, lắng nghe tiếng khóc và những lời thang thở của con,....

Thầy! Người là cha, là mẹ, là Phật sống của con giữa đời. Niệm ân Thầy trong suốt những năm tháng đã vất vả vì con. Đi hết cả cuộc đời, chắc con cũng không gánh hết chữ Ơn mà con nợ Thầy....

Nguyện cầu Thầy của con luôn được Bình An!

loading...