Góc nhìn Phật tử

Hạnh phúc khi được gần cha mẹ

Thứ sáu, 15/01/2024 02:30

“Học cao hiểu rộng mà làm gì, giàu có mà làm gì, cả đời chỉ có chữ hiếu mà bước qua không nổi. Con đã thật sự nhận ra điều con cần phải làm mà trước đây con vẫn chưa làm được......”

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Con nhớ ngày xưa nhà mình nghèo, ba má một tay chèo chống nuôi đủ 6 con. Những bữa cơm nghèo, cũng có chút ít thức ăn nhưng ba má đã để dành phần ít ỏi đó cho các con, còn ba má chỉ ăn phần nước. Cũng may gia đình mình anh em hoà thuận, cho đến hôm nay ai cũng trưởng thành có cuộc sống vững vàng ổn định. Còn ba má năm nay đã hơn bảy mươi rồi, đáng lẽ ba má phải được nghỉ ngơi, nhưng ba má vẫn chọn cho mình cuộc sống độc lập, làm việc để có niềm vui, chớ không muốn trở thành gánh nặng cho các con.

Con năm nay đã không còn trẻ nữa. Hơn năm tuổi năm đời, con chưa giúp được gì nhiều cho ba má. Tụi con nặng nợ gia đình, chỉ biết lo chăm sóc vợ con. Trong khoảng thời gian tụi con trốn mình trong gia đình nhỏ, con biết được đâu ba má vẫn ngày thương nhớ mong, lo lắng cho tụi con. Cho đến lúc tuổi già, ước muốn của ba má rất đơn giản, đó là được gần gủi với con cháu. Nhưng rồi ba má lại lo ngại rằng sẽ gây phiền cho con cháu, nên nhiều lúc nghĩ thế nhưng lại thôi.

Học cao hiểu rộng mà làm gì, giàu có mà làm gì, cả đời chỉ có chữ hiếu mà bước qua không nổi. Con đã thật sự nhận ra điều con cần phải làm mà trước đây con chưa làm được. Thời gian còn lại không nhiều, con cố gắng sẽ sắp xếp để được gần gủi ba má, ai ủi bầu bạn với ba má trong lúc tuổi già. Đây chắc chắn sẽ là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời con.

loading...