Góc nhìn Phật tử

Hành trình Fansipan - Về lại chân người

Thứ sáu, 27/05/2019 03:08

Ngày 26-9-2018, chúng tôi được duyên lành trong chuyến hành hương từ Nam ra Bắc để chiêm bái tôn tượng Phật A Di Đà tọa lạc tại nóc nhà của Đông Dương, nơi lưu giữ không biết bao nhiêu con tim của những ai được một lần đặt chân khám phá.

Fansipan, ngọn núi cao nhất của dãy Hoàng Liên Sơn, nơi được mệnh danh là quanh năm chìm trong mây mù và sương phủ khiến cho chúng tôi luôn thích thú khi mỗi lần đặt chân tới.

Đi qua Thanh Vân Đắc Lộ, toàn bộ cảnh vật chìm trong lớp sương dày, những ngày đầu thu tại Fansipan cũng rất khó đoán, hôm thì trời quang mây tạnh, bữa thì mù mịt mây bay... Chúng tôi đi dọc qua những mái già lam thân yêu ướt đẫm sương trời, những con đường gần 500 bậc thang để dẫn lên khu quần thể Đại Tôn Tượng A Di Đà Phật.

Trong đoàn, chúng tôi có vài người phải bỏ cuộc vì không thể chịu được cái lạnh gần 1 độ C, áo khoát của tôi mang theo không hề đủ ấm, nhưng với lòng tin và tâm nguyện đã phát ở trong Nam, bằng mọi giá tôi phải đến được trước chân của Người.

Tượng Phật cao 21,5m bằng đồng, thân tướng của Ngài ngồi phu tọa kiết già vững chãi và thái hư như vũ trụ trên đài liên hoa sen, mắt Người lim diêm quán chiếu nội thân mình nhiều hơn là nhìn ra ngoài nơi thế sự, đến đây, tôi vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt rưng rưng...

Tượng Phật cao 21,5m bằng đồng, thân tướng của Ngài ngồi phu tọa kiết già vững chãi và thái hư như vũ trụ trên đài liên hoa sen, mắt Người lim diêm quán chiếu nội thân mình nhiều hơn là nhìn ra ngoài nơi thế sự, đến đây, tôi vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt rưng rưng...

Bài liên quan

Tượng Phật cao 21,5m bằng đồng, thân tướng của Ngài ngồi phu tọa kiết già vững chãi và thái hư như vũ trụ trên đài liên hoa sen, mắt Người lim diêm quán chiếu nội thân mình nhiều hơn là nhìn ra ngoài nơi thế sự, đến đây, tôi vỡ òa trong cảm xúc, nước mắt rưng rưng...

Mặc cho bao du khách đang đứng chụp ảnh, riêng tôi, một người con của chốn Phật môn không thể không quì xuống hành đại lễ, niệm một thời danh hiệu Ngài và không quên cảm tạ ơn Phật Mười Phương đã gia hộ cho ngày hôm nay con có mặt!

Tôi hành xong đại lễ, quay sang hỏi người huynh đệ đi chung:”Nếu muốn biết sự cảm ứng từ Ngài, hãy phát nguyện để mây thôi bay và sương ngừng phủ để huynh đệ ta có thể chiêm bái thân tướng Ngài !”

Nếu muốn biết sự cảm ứng từ Ngài, hãy phát nguyện để mây thôi bay và sương ngừng phủ để huynh đệ ta có thể chiêm bái thân tướng Ngài !”

Nếu muốn biết sự cảm ứng từ Ngài, hãy phát nguyện để mây thôi bay và sương ngừng phủ để huynh đệ ta có thể chiêm bái thân tướng Ngài !”

Nói đến đây, tôi cuối đầu cầm sợi tràng 108 hạt niệm Phật phát nguyện. Đoạn chúng tôi quay đi nhìn khung cảnh tứ bề trắng xóa như mơ, tôi giựt mình như có một tha lực nào đó vẫy gọi, tôi quay lại, thì như tất cả Mười Phương Chư Phật hiện ra trước mắt, Đại Tôn Tượng A Di Đà Phật thoáng chốc từ trong làn mây trắng và mưa phùn đất trời Tây Bắc hiện ra trước mặt tôi, Ngài hiền từ nhìn xuống thế gian, mây đã thôi bay và mưa đã thôi rơi trong giây phút nhiệm mầu.

Chúng tôi không ai bảo ai, vội quì xuống nơi đất Mẹ, hành lễ cảm tạ vì sự cảm ứng vi diệu và với tôi, đó là một món quà quí giá mà tôi sẽ không bao giờ quên trong kiếp sống còn tiếp tục luân trầm.

Ngài hiền từ nhìn xuống thế gian, mây đã thôi bay và mưa đã thôi rơi trong giây phút nhiệm mầu.

Ngài hiền từ nhìn xuống thế gian, mây đã thôi bay và mưa đã thôi rơi trong giây phút nhiệm mầu.

Trích kinh A DI Đà, bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó, có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Mười muôn ức cõi mà kinh A Di Đà có nói, nếu chúng ta vượt qua mười điều sau: Tham- Sân-Si- Mạn- Nghi- Ác Kiến- Biên Kiến- Tà Kiến-  Kiến Thủ- Giới Cấm Thủ thì chúng ta sẽ “thấy” được Phật A Di Đà.

Bài liên quan
loading...