Góc nhìn Phật tử

Hành trình tới Linh Sơn tự trong mưa

Thứ ba, 09/10/2020 02:04

Hội đủ duyên lành, tôi có dịp chiêm bái Phật ở Linh Sơn tự - nơi thành phố mộng mơ trong sương mù Đà Lạt, đường xa gần 700 cây số, cắt hết miền Tây, miền Đông Nam, lên cao nguyên…

Chùa Linh Quy Pháp Ấn - ngôi chùa trên mây

linh-son-tu

Qua hai chặng xe của Công ty Phương Trang vào đầu tháng 10 này đã giúp tôi thực hiện một ấp ủ lặng lẽ trong lòng. Bạc Liêu - Cần Thơ 180 cây số, chặng tiếp đến Đà Lạt chừng 500 cây số nữa con xe vận hành trong suốt một đêm, đến Madagui khuya khuya, hừng đông đã vào đèo Pren uốn lượn ven bạt ngàn thông, Đà Lạt đã đến rồi!

Thành phố đẹp quá, như mơ! Nếu có thể so sánh, có nét của đảo quốc Singapore ở các triền dốc liên tục, hoa, công thự kiểu châu Âu thời cũ, bạt ngàn xanh xanh và không khí lạnh. Con ô tô trung chuyển của Phương Trang tận tình đưa đến cổng Linh Sơn tự, trên đồi thấp.

DSC02598

Khu đồi chừng 4 hec ta từ năm 1940 trở thành chốn tâm linh nổi tiếng bậc nhát thành phố này, khi trước đấy hai năm, 1938, thân mẫu Vua Bảo Đại - bà Từ Cung - trình ý kiến về xây dựng ngôi chùa Linh Sơn - tên một ngọn núi bên Ấn - đến Phật giáo Trung Phần Việt Nam, khi bà từ Dà Lạt về Huế. Hệ thống công trình Phật giáo kiểu kiến trúc Huế nhìn xuống thành phố ở vị trí cách chợ Đà Lạt dưới 1 cây số ở hướng Tây Bắc. Leo dần dốc, qua những bậc thang, chính điện oai nghi trước mặt, Tam bảo có tượng đồng hơn 1 tấn có từ thời lập chùa.

DSC02604

Hành trình đến Pháp Ấn Sơn

Bên phải, khu vực đào tạo khá rộng cao cao trên đồi, trường trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng. Bên trái liền kề chính điện, khu vực văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, qua một chiếc cổng rộng.

Nội viên phía sau chính điện có khoảng không bố trí các kiến trúc cổ điển vốn có của Phật giáo Việt Nam, vườn, hòn non bộ và khu tháp mộ. Bờ tường cũ hãy còn từng mảng rêu phong, chìm trong vạt thông.

Thế đất của Linh Sơn tự đẹp, ngay cả nhìn từ bên trên dồi hay từ phố ở đoạn giao cắt dưới thấp. Ngôi chùa ngự ở chốn không quá cao, vừa tầm mắt, đủ độ thoáng đãng và trầm mặc, có lẽ chỉ thiếu một dòng sông bao bọc như thường thấy ở một số nơi.

Linh Sơn tự có một phong phát hành kinh sách khá phong phú do một bậc ni có tuổi coi sóc, toàn trước tác quý có giá trị và kinh điển…

DSC02605

Đang trong đại dịch, một thầy ở văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Lâm Đồng dịch mảnh bìa treo ở bên trái chính điện “không tiếp khách nước ngoài” và các thông báo của Ban Trị sự về phòng chống Covid-19.

Đà Lạt mưa tầm tã kéo dài, tôi rời Linh Sơn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2 Đà Lạt trải nghiệm tâm linh khó diễn tả. Duy cũng có nỗi lo vì hậu viên chùa quá ẩm, rêu phong ngay nền, nhát là khu tháp mộ, khiến mặt sân chùa trơn khá nguy hiểm cho bá tánh hành hương, các cụ ông cụ bà và trẻ em. Và, dư vị hội thảo hoằng pháp cùng khóa tập huấn hoằng pháp viên từ năm ngoái hãy còn vững chắc trên tấm bảng lớn bên phía trường Phật học, đọc nội dung mới hay sự kiện đã kết thúc từ 2019!

Nhưng, ấp ủ giấc mơ chiêm bái Phật ở Linh Sơn tự đã viên mãn. Lời nhạc của Minh Kỳ (thương về miền đất lạnh) văng vẳng ở trạm xe Phương Trang trên đường Tô Hiến Thành như lưu lại cảm xúc “...Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông chiều ”. Mưa…

loading...