Sống an vui

Hãy về với chính mình

Thứ sáu, 12/01/2024 07:05

Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành, sẽ gặp người sâu sắc; chỉ cần mình hết lòng, sẽ có người cảm nhận được.

Chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài.

Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác.

Chuyển hóa bản thân bắt đầu bằng việc thấu hiểu chính mình

116423132_1246400302377447_1479871238190808000_n

Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích, kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được.

Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành, sẽ gặp người sâu sắc; chỉ cần mình hết lòng, sẽ có người cảm nhận được.

Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui, thì tiếp tục. Dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm, niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy.

Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình, ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp, nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình.

loading...