Hỏi - Đáp

Hiểu vô thường để trân quý từng phút giây của cuộc sống

Thứ sáu, 10/11/2022 02:10

Người cho rằng thân này là vô thường, tâm này là vô thường, cuộc đời không ý nghĩa, nên chỉ quay lại lo cho chính mình, tìm sự thanh tịnh cho riêng mình. Còn đối với tôi, thân là cát bụi nhưng còn cái tâm để thương yêu con người, để sống cho xứng đáng.

Audio

Hỏi: Bạch Thầy, xin thầy giảng cho chúng con nghe về lý vô thường. Chúng con chưa được hiểu rõ lắm.

Đáp:

Đây là một trong những giáo lý nhà Phật, ở đây tôi chỉ nói sơ lược, vì nếu giảng cho đầy đủ thì phải mất nhiều thời gian.

Không tin vào vô thường là một bất thiện nghiệp

Chính vô thường mà mình biết quý từng phút giây của cuộc sống, sống sao cho có ý nghĩa, lợi ích, biết thương yêu con người.

Chính vô thường mà mình biết quý từng phút giây của cuộc sống, sống sao cho có ý nghĩa, lợi ích, biết thương yêu con người.

Trong cuộn băng “Sức khỏe và bệnh tật” Thầy đã giảng có bốn câu thơ:

“Thân từ cát bụi đến

Cát bụi sẽ gọi về

Chỉ tấm lòng thương mến

Gởi lại khắp sơn khê.”

Trong băng giảng về Nikaya, cuộn băng "Phẩm hoa” cũng có nói về lý này.

Đại khái vô thường ám chỉ rằng cuộc đời luôn thay đổi về thân, tâm và cảnh. Cuộc đời mỗi người không tồn tại mãi với thời gian. Nên sống trong cuộc đời phải ráng sống cho có ý nghĩa, ráng thương yêu con người, làm việc gì cho xứng đáng có giá trị. Ngày nào đó, khi vô thường đến, mình không hối hận, không nuối tiếc. Bài thơ trên, hai câu đầu chỉ về vô thường, một mai sẽ trở về cát bụi, nhưng cái khác là hai vế sau.

Người cho rằng thân này là vô thường, tâm này là vô thường, cuộc đời không ý nghĩa, nên chỉ quay lại lo cho chính mình, tìm sự thanh tịnh cho riêng mình.

Còn đối với tôi, thân là cát bụi nhưng còn cái tâm để thương yêu con người, để sống cho xứng đáng.

Chứ nói cái gì cũng vô thường rồi bỏ trôi, cuộc đời đáng chán, không muốn làm gì hết, như vậy là không đúng. Chính vô thường mà mình biết quý từng phút giây của cuộc sống, sống sao cho có ý nghĩa, lợi ích, biết thương yêu con người.

loading...