Đức Phật

Khó gặp bậc xuất thế

Thứ sáu, 05/08/2022 03:09

Một lần nọ Đức Phật cùng các vị Chư Tăng đi ngang qua một khu ruộng, xa xa có một người nông dân đang cuốc ruộng. Ông dừng tay cuốc, ngẩng lên nhìn Phật rồi nghĩ thầm: Bây giờ mà bỏ cuốc chạy ra đảnh lễ Đức Phật, mất công mất việc quá.

Thôi để lần sau Thế Tôn còn đi ngang qua đây mà, thì ta sẽ chào sau vậy, ráng cuốc cho xong thửa ruộng này đã. Rồi ông cuốc tiếp…

297709521_5240792079349950_6299785656694843869_n

Đức Phật chợt dừng lại nói với Chư Tăng:

- Này các vị Tỳ Kheo, người nông dân kia có vài lần gặp các vị Thánh trong khi ông ta đang bận tay làm việc và lần nào ông ta cũng đều hẹn lần khác thuận tiện hơn sẽ chào, vì như thế mà kiếp nào cũng đứng cuốc đất mà không khá lên được Sau đó Đức Phật đọc bài kệ: 

"Nghìn muôn kiếp luân hồi,

Khó gặp bậc xuất thế,

Nếu đã gặp được rồi,

Hãy cúi đầu đảnh lễ,

Gieo phúc đến nghìn đời,

Thiện căn bền gốc rễ.”

Qua câu chuyện trên, chúng ta ngẫm đến chính mình, biết đâu rằng chính chúng ta cũng đã từng như bác nông dân kia, tuy không có duyên Phước gặp Đức Phật trong thời nay nhưng biết đâu đó đã có nhiều lúc chúng ta may mắn gặp được những bậc Thánh trên cuộc đời. Nhưng vì bận những việc phù du ngoài thế gian mà bỏ lỡ đi những cơ hội được đảnh lễ những bậc Thánh và nghĩ rằng “thôi lần sau sẽ gặp”. Và cứ thế chúng ta mãi trôi lăn trong luân hồi sinh tử… Biết vậy rồi, chúng ta sửa lại, sẽ không học theo bác nông dân kia mà sẽ trân trọng mọi cơ hội đến với mình hơn...

Truyện trích trong cuốn Đỉnh Núi Tuyết tập 25 

Thượng tọa. Tiến sĩ. Thích Chân Quang biên soạn

loading...