Đạo Phật trong tim tôi

Lặng lẽ dâng cho đời

Thứ năm, 22/03/2023 09:18

Con người dù biết khi đến thế giới này bằng tiếng khóc và hai bàn tay trắng rồi ra đi bằng sự nhắm mắt xuôi tay, nhưng tại sao khi được sống trong bầu trời hòa bình, thiên nhiên tươi đẹp thì con người vì đâu lại gây nên sự tranh chấp, hơn thua, thiếu sự hòa hợp, thiếu tôn trọng và bình đẳng vậy?

Mối quan hệ nhân sinh và quy luật nhân quả luôn tồn tại và song hành để cân bằng và điều hòa mọi trạng thái trong cuộc sống này. Đời là vô thường, tài sản cũng vô thường, mọi thứ có hình tướng đều vô thường chỉ có sự chân thành, niềm tin mới trường tồn theo thời gian. 

Đức Phật xuất hiện ở thế gian này với trí tuệ tối thượng và lòng từ bi rộng lớn, Người đã chỉ cho chúng ta con đường chân lý giác ngộ và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vậy nên chúng ta đến đây là để cống hiến, không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi cá nhân nào cả. Chúng ta không đợi chờ, không mong cầu ai đó sẽ giúp đỡ hay ban cho ta điều gì mà chúng ta cần phải chủ động tạo ra cơ hội, dấn thân, phụng sự hết mình và đem hạnh phúc đến cho mọi người. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Âm thầm và lặng lẽ tuy đầy chông gai, gian nan và đôi khi bị hiểu lầm nhưng với ý chí mạnh mẽ, sự quyết tâm học tập và noi theo bậc vĩ nhân của mọi thời đại “Đức Phật” Vô Thượng Chánh Giác mà lòng ta thêm tin tưởng về một cõi vĩnh hằng bình yên và an lạc. Dù là những việc tưởng chừng nhỏ bé tầm thường thậm chí vô nghĩa với người khác như chia sẻ một chiếc khăn khi ai đó đang rét nhưng  ý nghĩa đọng lại trong tâm ta lại vô cùng thiêng liêng vì ta đã biết cho đi với tất cả những gì ta đang có. Vì thế cứ chăm chỉ làm thiện giúp đời, giúp người, lặng lẽ vẽ bức tranh tươi đẹp với những gam màu yêu thương, sự hoan hỷ và phụng hiến hết mình thì những điều may mắn hay là phép lạ nhiệm màu sẽ đến với chính mình. 

Dẫu đi hết cuộc đời này, từ kiếp này sang kiếp khác thì Đạo Phật trong trái tim con luôn là vầng thái dương rực sáng nhất, là động lực, niềm tự hào, sự tôn kính tuyệt đối mà con luôn hướng đến. Cong mong rằng tất cả người dân Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung sẽ luôn có một cái nhìn đầy sự ngưỡng mộ về con đường giác ngộ và giải thoát  của Đức Phật. Đặc biệt, thông điệp mà con muốn gửi tất cả mọi người là con mong tất cả chúng ta khi tiếp xúc với Đạo Phật sẽ luôn yêu thương, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ nhau và chúng ta sẽ là những người đồng tâm, đồng nguyện, đồng trí để đồng hành cùng nhau hướng về con đường giải thoát, không còn trầm luân khổ đau nữa.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Lê Thu Phượng; địa chỉ: phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...