Góc nhìn Phật tử

Lấy từ bi hỷ xả làm gốc để lòng an vui hơn

Chủ nhật, 23/05/2022 10:37

Cuộc sống muôn màu, thành công là hạnh phúc, thất bại là thương đau, hãy cố gắng tiến về phía trước và hãy bước qua chông gai thử thách để thực hiện ước mơ của mình, và hãy coi đó là một bài toán khó và chúng ta là người đang đi tìm lời giải.

Trong cuộc sống, con người ta thường hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, họ cho mình quyền phán xét sự việc này là đúng, sự việc kia là sai, họ đánh giá người khác theo lối suy nghĩ của bản thân để rồi tự họ chuốc phiền não mà họ không hề hay biết.

Con người sống với tâm nào thì tự thân họ khổ vì tâm ấy, tâm ích kỷ sẽ gặp người ích kỷ, tâm kiêu mạn gặp người kiêu mạn, tâm hỷ xả gặp người hỷ xả, vì thế sống đơn giản, lấy từ bi hỷ xả làm gốc để lòng vui hơn.

Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, đường đi cũng gập ghềnh, quanh co, đừng để bản thân rơi vào phiền não bởi vô tâm của người khác.

Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, đường đi cũng gập ghềnh, quanh co, đừng để bản thân rơi vào phiền não bởi vô tâm của người khác.

Từ Bi – Chất liệu của sự hạnh phúc

Đôi khi bạn cảm thấy không vui vẻ là vì quá để tâm đến cảm giác của người khác. Mỗi một câu nói, một việc nhỏ vẫn giữ trong lòng nên làm cho thế giới bên ngoài khống chế tâm trạng của bản thân. Người khác nói thế nào, làm việc gì, có lẽ chính họ cũng đã quên, thế nhưng bạn lại giữ lấy những điều đó mà giày vò chính mình. Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, đường đi cũng gập ghềnh, quanh co, đừng để bản thân rơi vào phiền não bởi vô tâm của người khác.

Thời gian dần trôi sẽ làm bạn nhận thấy rằng, có nhiều chuyện của người khác và bạn thật ra không hề liên quan. Vậy nên đừng quá phải quan trọng một chuyện gì để làm cho thân tâm trở nên mệt mỏi, vì có những thứ sẽ thay đổi, nhạt dần theo thời gian.

Thời gian là bài học quý báu, giúp bạn nhận ra rằng ở các mối quan hệ quen biết có mấy người thân, mấy người yêu thương bạn thật lòng, mấy người biết giữ gìn cho bạn, mấy người đồng cảm với bạn khi bạn gặp khốn khó.

Cuộc sống muôn màu, thành công là hạnh phúc, thất bại là thương đau, hãy cố gắng tiến về phía trước và hãy bước qua chông gai thử thách để thực hiện ước mơ của mình, và hãy coi đó là một bài toán khó và chúng ta là người đang đi tìm lời giải.

loading...