Kiến thức

Lời Kinh giữa cuộc vô thường

Thứ hai, 13/06/2023 11:50

Như một cơn lũ hay cơn gió lốc bất ngờ tràn về cuốn trôi hết tất cả, chỉ còn lại những tan hoang. Cũng vậy, tử thần đi qua cuộc đời này cũng như cơn gió lốc ấy, cuốn theo những thứ mà con người cả đời tích góp từ tâm tham vọng. Thứ còn lại chỉ là nghiệp lực.

Như một bình thuốc độc hay một con rắn độc, người biết hay không, một khi đã uống hoặc đụng vào nó đều nguy hiểm đến tính mạng như nhau. Cũng vậy, một khi đã làm việc bất thiện, người biết đạo hay không, dù có tin vào luật nhân quả hay không, đều phải chịu nhận quả báo của nghiệp.

Một người cất kho báu ở tận dưới giếng sâu, trong lòng đất... vì nghĩ rằng sẽ không bị mất đi khi bị vua quan kết án, không bị giặc cướp hoặc người hầu cận lấy đi....Dù kho báu ấy không ai biết đến và không mất đi nhưng khi Phước Đức Tận thì tất cả đều tiêu tan. Chỉ những ai biết tu trì, bố thí, giữ giới, thiền định, trí tuệ...thì đó mới là kho báu quý giá không ai lấy đi được.

Quán vô thường từng bước thành tựu tuệ giác vô ngã

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Như một vị vua bảo vệ hoàng thành nếu đợi khi giặc đến mới luyện tập binh sĩ, rèn đúc khí giới, huấn luyện quân sự...thì giặc sẽ dễ dàng chiếm mất nước. Cũng vậy, người không biết sớm làm điều lành, ngăn ngừa điều ác, đến khi quả báo xảy ra, muốn thay đổi thì không còn kịp nữa.

Những đốm rỉ sét sinh ra từ thanh sắt rồi dần dần lớn lên làm mục nát cả thanh sắt. Những thái độ sống không thiện, những suy nghĩ và hành động không thiện sinh ra từ tâm của mỗi người rồi dần huỷ hoại tâm hồn và cuộc đời chính họ.

Như một cơn lũ hay cơn gió lốc bất ngờ tràn về cuốn trôi hết tất cả, chỉ còn lại những tan hoang. Cũng vậy, tử thần đi qua cuộc đời này cũng như cơn gió lốc ấy, cuốn theo những thứ mà con người cả đời tích góp từ tâm tham vọng. Thứ còn lại chỉ là nghiệp lực.

Như một con chim bay giữa hư không, hướng đi của chúng nào dễ ai tìm được. Cũng vậy, người không dính mắc vào các pháp thế gian, không giao động trước những danh sắc hư ảo. Người ấy được giải thoát khỏi những ràng buộc giữa đời này.

loading...