Góc nhìn Phật tử

Luân xa và năng lượng, quyền lực siêu nhiên năng lực thần bí?

Thứ bảy, 18/08/2023 01:58

Tôi trở lại vấn đề về luân xa (LX) và năng lượng (NL) - cả hai vấn đề đều đã bàn luận nhàu nát trên các trang mạng, trên báo chí không có gì có thể mới hơn được. Ấy thế mà nó vẫn hấp dẫn người đọc, thuyết phục các hành giả bình luận dày đặc. Tại sao thế?

Mỗi ngày lại có đến hàng trăm, hàng ngàn “những hành giả” mới nhập môn mà số đông là từ bên này chạy sang bên kia, từ pháp môn này, nhảy sang pháp môn nọ. Người ta luôn cảm thấy pháp môn mới, về lý thuyết thuyết phục hơn, chi tiết hơn...thần bí, quyền năng hơn. Cái trào lưu “khám phá những nóc nhà thế giới” nếu không bị covid cản trở có lẽ còn dữ dội hơn nhiều chứ không chửng lại như hiện nay. Nhắc lại điều này để thấy cuộc “cạnh tranh” có vẽ bình lặng, yên ắng nhưng bên trong là “tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của các môn sinh trong việc phòng bị, ngăn chặn sự xâm nhập của pháp môn khác. Nếu tính như quốc tịch thì sẽ có người đến 5-7 quốc tịch: Vi Diệu Pháp Hành Thiền, Tâm Năng Dưỡng Sinh, Trường Sinh Học Dưỡng Sinh, Nhân Điện, các Pháp Ông Tư, Ông Tám nhì nhằng đủ thứ...

Nếu bạn chấp nhận ½ ổ bánh mì để qua cơn đói cũng không sao. Nhưng nếu bạn quyết tìm cho ra ½ sự thật còn khuất lấp thì lại đơn giản hơn khi đối chiếu, tiếp cận ... ( ½ ổ bánh mì vẫn là  bánh mì nhưng ½ sự thật không phải sự thật).

Nếu mục đích của Thiền là vì con người, vì sức khỏe thì sẽ chẳng có gì để nói cả. Tất cả pháp môn sẽ tìm thấy tiếng nói chung cho dù có đến hàng trăm cái tên riêng.

Hãy bắt đầu từ số 0

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tiếng nói chung ấy là gì.

1. Sẽ không có chuyện mở LX, đóng hay bít LX

2. Sẽ không có chuyện truyền năng lượng từ xa

3. Sẽ không có những chuyện huyễn hoặc tâm linh thần bí: thần kinh giả, tẩu hỏa nhập ma, ma nhập...

4. Sẽ không có chuyện “rút trược”, “xả trược”...

5. Sẽ không có chuyện tâm truyền tâm

6.  Sẽ không có chuyện tâm lực

7. "Năng lượng” sẽ được hiểu đúng hơn như nó đang là... 

Còn rất nhiều thứ khác mà tôi không tiện liệt kê chi tiết. Chỉ xin các chiến binh tử vì đạo đừng nhảy xổ vào đây mà xỉ vả, công kích vì tôi chỉ đang nói với chính mình, tôi chỉ nói cho những ai thích nghe, ai chú tâm, còn những người khác, nếu có xin được gửi đến bạn lời của Evelyn Beatrice Hall: “Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói, nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó”. 

Tiếng nói chung ấy là gì? 

Là năng lượng được hiểu đúng. Nó là dòng chảy xuyên suốt trong toàn bộ cơ thể, đến từng tế bào. Nó là một thành tố trong tứ đại Đất - Nước - Gió -Lửa. Nó không chỉ chạy theo mạch Đốc hay Nhâm, theo 12 đường kinh, hay luận giải mơ hồ về âm dương, ngũ hành, theo hỏa xà Kundalini...Nơi nào không có nó, tức bị nghẽn tắt, suy yếu, là tế bào suy nhược, yếu kém, bệnh tật, cảm giác sợ hãi, bực tức, khó chịu, giận dữ. Đừng vặn hỏi tôi rằng, thế lúc bạn đang giận dữ là do máu không cung cấp cho tế bào à? Lúc đang sợ hãi cũng thế à? Tất cả các bệnh nhân huyết áp, tiểu đường đều thế?..Thật láo không thể tưởng. 

Bạn cứ bình tĩnh để suy luận một cách đơn giản. Trước đây tôi đã viết hai bài Luận về Tứ đại Luận về quân bình Tứ đại . Tôi đã ví dụ về sự tương ưng khi bạn ném thỏi nam châm ra đất. Bạn cầm lên xem, nó hút ngay lấy vụn kim loại. Tương ưng đấy, các bạn cứ truyền tai nhau, giảng huấn cứ lên lớp cho học viên đừng đến những nơi có nhiều âm khí, đừng đến chỗ đám ma...Tôi thấy thương cho các bạn thật sự. “Dính trược” không phải như thế. Bạn đang là thỏi nam châm thì “thỏng tay vào chợ” là hút lấy vụn kim loại đó là điều tự nhiên. Còn tại sao bạn lại là thỏi nam châm thì đây, bạn cứ thanh lọc nguồn năng lượng đang tuần hoàn, tái tạo trong cơ thể. Bạn cứ thể dục cho toàn bộ các dịch chất tuôn ra, đào thải uế trược, đánh thông những nghẽn tắt dồn ứ lâu nay. Bạn cứ là một vận động viên thể dục dụng cụ, một tay boxing cừ khôi, hay nhà leo núi, một cây chạy việt dã...đánh thông dành năng lượng và thanh lọc dòng năng lượng. Đó là hai việc cần làm thường xuyên.  Nhưng điều dứt khoát khi sức khỏe đã yếu kém, suy kiệt lúc về già theo qui luật của vô thường thì bệnh tật đau yếu là điều tất nhiên. Và ai cũng sợ điều này nhưng thường “biết lo” thì lại muộn. Chính vì vậy mà cái chiêu trò của những pháp môn là “dạy cách chết” chết nhẹ nhàng, không bệnh tật. Làm chủ Sanh - Già - Bệnh - Chết đó cũng là ước mơ theo đuổi của Đức Thế Tôn đi từ Thiền tưởng đến Thiền thức từ vô sắc đến hữu sắc. Muốn vượt thoát, bạn phải làm được hai việc vừa kể: đánh thông và thanh lọc. Chỉ vậy thôi đừng chạy từ núi này sang núi nọ để tìm các vị “ thầy” chỉ cho bí kiếp gia truyền.

Trong lịch sử của Thiền chữa bệnh người ta đã truyền tai nhau về Huynh Hai một trong năm đệ tử của Nhị tổ. Kể ra ông có công chiêu tập để đến giờ hàng trăm pháp môn ra đời đều từ Tổ sư mà ra nhưng lại tạo thành những cuộc chạy đua cạnh tranh sống còn vì cái danh chứ không còn, không phải vì con người ngay từ ban đầu, từ động cơ bạn biết không. 

Tất cả những năng lực thần bí, nếu thực có  trước tiên nó không thuộc về con người còn cái tâm đầy lậu hoặc. Có lẽ không phải thuyết nhiều về lậu hoặc mà để bài khác vậy. Khi mà cơ thể bạn chưa thông suốt, máu huyết còn nhiều nơi ứ trệ, bế tắc, đừng mơ đến điều này.

Để nhận biết năng lực lưu thông năng lượng rốt ráo, tứ đại hòa hợp hoàn toàn, bạn có thể kiểm tra bằng cảm thọ, bằng cơn đau khi hành thiền. Nó sẽ cho bạn biết bằng sự khuất phục ý thức lực của bạn hay cơn đau đang bị bạn đánh lấn theo kiểu “lấn ranh giành đất”. 

loading...