Góc nhìn Phật tử

Mối tương duyên giữa người với người

Thứ sáu, 18/09/2023 11:45

Chúng ta đều chỉ là những lữ khách trên chuyến xe cuộc đời, có rất nhiều việc, nhiều người không do mình làm chủ hoàn toàn được. Cố gắng giữ một tinh thần lạc quan, sống tích cực từ bi, làm tốt trách nhiệm của mình, còn lại mọi thứ hãy để tùy duyên mà an lạc...!

Trong thế giới tương quan tương duyên con người sống, sinh hoạt, tu tập rèn luyện trong một môi trường văn hóa tự nhiên và trong mối tương quan tương duyên với nhiều người khác. 

Không ai có thể sống chỉ có một mình được, cho nên cách sống đơn giản trí tuệ và tỉnh thức được nhiều người chọn lựa. Hiểu người và tương tác trí tuệ là vô cùng cần thiết.

Có một số người như hoa sen ngoài đầm rộng chỉ có thể lặng ngắm nhìn học hỏi từ xa. Một số người như tách trà nóng, hương thơm lừng, có thể thưởng thức thật gần. 

Một số người như ngọn gió thoảng giữa hư không làm.mát lòng người, không thể nắm bắt hay quan tâm. 

Một số người lại giống với cây cao vững chắc tỏa bóng râm mát, có thể yên tâm khi dựa vào.

Có người như mùi hôi của nước cống lâu ngày, chỉ cần đi ngang qua cũng hít mùi hôi thúi vào phổi.

Có người như vi rút truyền nhiễm, chỏ cần lại gần sẽ nhiễm bịnh ngay. 

Hãy chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành

01

Cho nên: 

Đời mỗi người là một hành trình sống, sinh hoạt, quan hệ, tu dưỡng, tâm tỉnh giác nhu thuận rồi thì tất cả đều ổn định, lòng vui vẻ rồi thì hạnh phúc bình an sẽ có mặt. 

Cuộc sống này vì gây nhân xấu ác mà gặt lấy đau khổ; do ích kỷ nghi ngờ sẽ tự hại mình và tổn thương người.

Nếu nhìn thông và độ lượng thì vui vẻ, tỉnh giác nhìn thoáng ra sẽ an vui nhẹ nhàng!

Nói đến cùng chúng ta đều chỉ là những lữ khách trên chuyến xe cuộc đời, có rất nhiều việc, nhiều người không do mình làm chủ hoàn toàn được.

Cố gắng giữ một tinh thần lạc quan, sống tích cực từ bi, làm tốt trách nhiệm của mình, còn lại mọi thứ hãy để tùy duyên mà an lạc...! 

loading...