Đạo Phật trong tim tôi

Một lòng thành tâm hướng về câu “A Di Đà Phật”

Thứ năm, 20/12/2022 08:58

Con sinh năm 1991 đã lập gia đình. Con sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Lần đầu, con được biết đến Phật Pháp, Tam Bảo và những ngôi chùa cách đây 10 năm.

Chính mẹ con đã dẫn lối giúp con gieo duyên, cho con biết sự nhiệm màu, từ bi và trí tuệ của Phật Pháp quan trọng như thế nào trong cuộc đời vô thường này (Con đã quy y Tam Bảo từ đó). 

Mỗi khi tham gia các thời khóa tu tập tại chùa, con mới cảm nhận được sự an lạc, thanh tịnh trong tâm hồn, qua những câu kinh, bài kệ, qua những lời thuyết pháp của các vị sư thầy. Thấy, trong thân tâm mình bản ngã, tham – sân – si còn đầy giăng lối. Sau đó, nhiều thiện duyên cơ hội đến với con, làm thay đổi tâm ý của con. Con tìm đến việc ăn chay trường, trong thời gian con ăn chay, con có gặp trao đổi, kết nối với các vị đồng tu, đạo hữu tại tịnh xá Ngọc Bình (ở Phan Thiết) và tạo lập một nhóm, một ban hộ niệm (giúp niệm Phật cùng người sắp lâm chung được vãng sanh về cõi Cực Lạc).

a-di-da-phat

Mỗi khi hộ niệm cho một ai đó, con luôn xem họ như chính người thân gia đình con, như chính bản thân con đang u mê, đau đớn trong giây phút cuối đời này. Càng khiến con phải nỗ lực tinh tấn, một lòng thành tâm hướng về câu “A Di Đà Phật” thêm mạnh mẽ để cùng cầu nguyện cho họ được vãng sanh, hoặc không thì cũng tái sinh vào nơi cõi tốt đẹp.

Trên con đường tu tập, là một Phật tử còn non trẻ nên con cũng có gặp sự cám dỗ, thử thách trong tham dục. Ngày hôm đó, theo kế hoạch một nhóm các vị đạo hữu sẽ cùng đi xe máy đến tham gia khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Chùa ở ngoại ô Thành phố. Khi chiều về, cùng đi với con trên xe là một anh Phật tử thuần thành đã tu học nhiều năm tại tịnh xá ấy. Con vì tin tưởng, nên mới để anh Phật tử ấy chở con. Chạy được 1 đoạn mà đã bỏ xa các vị đạo hữu khác. Anh ấy liền chở con đến 1 quán café, nhưng nhìn xung quanh chỉ là những mái chòi đơn sơ được phủ lên các lớp lá tre mà thôi! Sao lúc đấy trong thân tâm con không run rẩy, sợ hãi mà bình tĩnh đến lạ. Con cũng đã dự đoán những điều sắp xảy ra, và đúng là anh Phật tử ấy không còn giữ trí tuệ, chánh niệm trong hành động và lời nói của anh ấy nữa. Con không phản ứng gay gắt, mà nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau lại, cùng tu học với nhau chung một ngôi chùa, chung một vị sư thầy. Vậy hôm nay, anh làm những hành động bất chính với bạn đạo là em này. Khi quỳ trước tượng Đức Phật, anh có cảm thấy hổ thẹn, có sám hối với lương tâm của anh không? Vì đây chỉ là hành động đơn phương của anh, không có sự chấp thuận tự nguyện của em, là như thế mắc vào tội tà dâm rồi”. Anh Phật tử ấy chợt bừng tỉnh lại, lúng túng xin lỗi con và quyết định ra về luôn. Trong Phật Pháp có câu: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi đã học, đã biết những điều trong Đạo Pháp, con càng tin sâu vào nhân quả và lấy đó làm giới luật răn đe cho chính mình”. 

Đức Phật đã từng dạy rằng: Hạnh phúc, nỗi khổ niềm đau cũng như Sinh-Lão-Bệnh-Tử như ánh trăng trên trời, phản chiếu dưới mặt nước, muốn lấy nó mà không thể cầm nắm được. Cũng vậy, những điều chúng ta đang trải qua trong kiếp sống nhân sinh này, chỉ như một giấc mộng vậy, tỉnh dậy đã biến mất, hợp đó rồi lại tan, không có gì là chắc thật, vĩnh cửu. Đời người như một hơi thở, thở vào mà không thở ra là hết một đời người. Vậy nên ngay khi mình còn đủ phước báu, nhân duyên nên mau tu tập, bố thí, ăn chay, cúng dường làm nhiều việc thiện lành, để chuẩn bị cho mình hành trang tâm thức vững chắc an lành, sau khi lìa đời được tái sinh vào các cõi tốt đẹp hơn. 

Còn tín nguyện của riêng con là khi sắp lìa đời, thân tâm con dù có đau đớn, con cũng mong còn đủ phước báu để nhớ nghĩ tới Phật A Di Đà mà niệm danh hiệu Ngài và nguyện xin được vãng sanh về cõi của Ngài bất thối chuyển. 

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Thanh Hiền; địa chỉ: Vinhome Imperia – Mahantan 4 – BH 0310, Phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT - TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...