Góc nhìn Phật tử

Nếu có lúc nào đó con nhận ra rằng...

Chủ nhật, 02/07/2022 07:48

Nếu có một lúc nào đó con nhận ra rằng, bản ngã là một kẻ lừa đảo tinh vi làm cho con người mất cả đời cung phụng nó nên không biết gì là tự do chân thật. Thì khi ấy, con sẽ biết trở về an trú với Tuệ Giác trong sáng bao la nơi mình mà thôi bày trò ảo tưởng.

Nếu có lúc nào đó con nhận ra rằng : Chính những kẻ lừa dối, đối xử tệ với con và những nghịch cảnh trong đời là duyên tốt giúp con nhận chân ra được đâu là sự thật. Thì khi ấy, con sẽ biết tri ân với mọi thứ vô thường đổi thay của cuộc đời này.

Nếu có lúc nào đó con nhận ra rằng: Danh và Sắc không mang lại niềm vui thật sự cho con người nhưng chính con người lại bị nô lệ bởi Danh và Sắc. Thì khi ấy, con sẽ dễ dàng buông xả những quy ước chấp thủ của thế gian mà trọn vẹn với sự sống sinh diệt trong mỗi tế bào.

Nếu có một lúc nào đó con nhận ra rằng, bản ngã là một kẻ lừa đảo tinh vi làm cho con người mất cả đời cung phụng nó nên không biết gì là tự do chân thật. Thì khi ấy, con sẽ biết trở về an trú với Tuệ Giác trong sáng bao la nơi mình mà thôi bày trò ảo tưởng.

Phong thái sống của những bậc trí tuệ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nếu có lúc nào đó con nhận ra rằng, một tên ăn trộm mà tâm chân thật còn quý hơn một kẻ giúp người mà tâm gian dối thì con sẽ không còn bận tâm nhiều về những thứ được biểu hiện trên bề mặt quan niệm ngoài kia mà trở về chăm sóc kỷ hơn nội tâm của mình.

Nếu có một lúc nào đó con nhận ra rằng, sống chân thật là một điều đáng quý, nhưng đáng quý hơn là Chân Thật Sống - thì con sẽ thôi chạy theo tham dục mà luôn biết tỉnh giác hằng tri sự sống nơi mỗi khắc thực tại để không còn sống mê chết khổ trong vòng quay của tham ái và nghiệp lực.

loading...