Góc nhìn Phật tử

Nhân quả tứ đại: Linh khứ - hảo hiện - tấn lai

Thứ sáu, 22/10/2023 08:44

Hôm trước 5.10.2023 tôi đã đến ngân hàng Bắc Á CN Thừa Thiên - Huế làm một cuốn sổ tiết kiệm gồm mười bảy triệu đồng với lãi suất 5.94%/ năm ứng với 1.009.800đ/ năm.

Đây là số tiền tôi trích ra từ giải thưởng tháng gồm ba triệu đồng và giải thưởng chung kết gồm hai mươi triệu đồng từ cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi”. Cuộc thi được tổ chức bởi Ban Thông tin Truyền thông T.Ư – Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có Ngân hàng Bắc Á tài trợ và trao giải vào ngày 24.5.2023.

Tôi quyết định dùng số tiền này tạo tài khoản tiết kiệm là muốn tạo quỹ khuyến thượng hằng năm dành riêng đến một chi tộc Nguyễn Viết mà Cố Bà tôi làm dâu ở đó một thời gian. Nói cụ thể: Bà có chồng đầu sinh ra ba người con trai mà trong đó chi Nguyễn Viết Lệ đang thờ phụng và cúng giỗ Bà hàng năm. Sau đó chồng mất sớm, Bà tiếp tục tái giá với Cố Ngoại tôi sinh ra ôn Ngoại tôi là Hồ Chánh Dư. Tuy tái giá nhưng Bà vẫn chăm lo tận tụy cho các con đều như nhau. Bà mất khoảng giữa thập niên 1940 trong lúc ôn Ngoại tôi lâm trọng bệnh nên không thể thọ tang mẹ được. Ngày xưa, sau khi Bà mất, ba người con trai đầu quyết định xây lăng cho Bà để tỏ hiếu thuận với hiền mẫu. Tiếc thay, lúc khởi công thì có một ổ kiến lửa lớn xuất hiện trên mộ Bà mà nếu cứ tiếp tục công việc buộc phải sát trừ bầy kiến. Nhận thấy điềm hung khó hiểu đó nên họ đi xem bói để nắm rõ sự tình. Thủ Am (Điện thờ Mẫu) khi ấy phán với ba người rằng: Các con hiếu thảo, mẹ vui lòng ghi nhận nhưng không nên xây lăng lúc này mà cứ chạp hàng năm là được rồi, tiếp tục để đời cháu nối bước cúng giỗ thường niên. Song, cứ đợi đến đời chắc sẽ có người lo chuyện xây cất mộ và hỗ trợ chí tình. 

Đúng thế, phần chắc là chị họ tên Oanh của tôi đã hỗ trợ phần lớn tài chính xây lăng cho Bà. Điều đó theo tôi là tốt nhưng chưa đủ vì chỉ mới thể hiện phần cứng. Tôi muốn thể hiện phần mềm cúng dường Bà mang tính bền vững đến muôn mục. Cụ thể, thấu hiểu sự thiếu sót của ôn Ngoại không lo hậu sự cho mẫu thân được và sự tận tâm tổ chức húy kỵ cho Bà hàng năm của chi tộc Nguyễn Viết Lệ vốn có hai người con trai là cậu Phép và cậu Đáo. Do đó, tôi dùng một triệu từ sổ tiết kiệm trên chia ra 500.000đ/ phần để trao đều cho các gia đình nhỏ thuộc chi Nguyễn Viết Lệ nhân húy kỵ 25.10 âm lịch của Cố Bà qua từng năm. Nói cách khác, hai nhánh các gia đình nhỏ từ cậu Phép và cậu Đáo mỗi bên sẽ nhận quà 500.000đ/ gia đình/ năm.   

Tóm lại, từ sự linh ngôn của Cố Bà thông qua vị Thủ Am ngày ấy đến hiện tại tôi cùng chị họ Oanh đã đồng hành tạo cho Bà một cái lăng Móng ngựa khá hoành tráng ứng nghĩa: "Sống nhờ nhà, thác nhờ mồ". Đồng thời, một quỹ Khuyến thượng có tính vĩnh hảo sẽ thành hình từ năm sau đến mãi mãi. Mục đích của quỹ này là mong cho mỗi gia đình trong chi Nguyễn Viết Lệ sau khi nhận phí bổng năm trăm ngàn này sẽ nỗ lực làm lành lánh ác. Từ đây, nhìn về tương lai tôi luôn trông thấy hiện hữu hai chữ tinh tấn mà hậu thế luôn mở lòng đón nhận và thực hành. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Đứng về mặt Phật học, đó là nhân lành từ đời Cố Bà xem như điểm đầu đến thế hệ tôi là đời thứ tư tạo nên một quả ngọt hôm nay từ hai việc làm mà tôi và chị họ Oanh đã hợp tác. Sự kế thừa mang đầy tính Chân - Thiện - Mỹ ấy sẽ mãi không chỉ lan tỏa trong từng gia đình của chi Nguyễn Viết Lệ mà còn là mẫu hình thiết nghĩ bá tánh không thể không dõi theo để phụng hành theo cách của riêng mình. 

Cuối cùng, nhân quả tứ đại như một trường lực mạnh mẽ hội đủ âm dương nhất lý khởi ý lành của cổ nhân đến quả ngọt của hiện tại mãi trường tồn theo dòng thời gian vốn vô thỉ vô chung. Từ dĩ vãng đến hiện tại rồi trãi dài đến mai hậu như một mạch nguồn bi - trí - dũng miên mật. Chúng tác duyên theo lối trung đạo: thiên bất thời thành thuận thời, địa bất lợi thành hữu lợi và nhân bất hòa thành hiếu hòa. Đó chính là: Linh khứ - hảo hiện - tấn lai.

Sông Hương, mùa Mưa năm Quý Mão (2023),

Cẩn bạch.

loading...