Góc nhìn Phật tử

Như một dòng sông

Thứ hai, 25/02/2020 03:31

Chúng ta là người con của đức Như Lai, bậc giác ngộ đã đem ánh sáng trí tuệ phá tan bao si ám trong biển đời khổ ải vô biên. Người đã thể hiện lòng từ bi cao tột, mong xóa sạch những hận thù, chấp trước của con người để nhân loại được sống trong yêu thương hạnh phúc.

> Mười đức lành của người Phật tử

Chúng ta là người con của đức Như Lai, bậc giác ngộ đã đem ánh sáng trí tuệ phá tan bao si ám trong biển đời khổ ải vô biên. Người đã thể hiện lòng từ bi cao tột, mong xóa sạch những hận thù, chấp trước của con người để nhân loại được sống trong yêu thương hạnh phúc.

Từ trên đỉnh non cao phủ đầy băng giá, tuyết dần tan thành thác đổ qua núi đồi trùng điệp rồi thành suối, thành sông, chảy qua khắp xóm làng cho đến cuối cùng nhập vào đại dương bao la bát ngát.

Chúng ta cũng giống như những dòng sông nhỏ. Có dòng sông mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng trổ lúa vàng nặng hạt cho người được bát cơm đầy. Có dòng sông tưới tẩm cho vườn hoa trăm sắc tỏa ngát hương thơm làm đẹp cuộc đời. Có khi là dòng sông mát lành trong vắt cho trẻ em thỏa thích bơi lội, vui đùa, cho khách lãng du rũ sạch bụi đường xa, cho mẹ hiền giặt giũ áo quần cho đàn con thơ dại, cho người tưới đẵm khu vườn cây trái xum xuê, cho đàn trâu ẵm mình tắm mát...

Chúng ta hãy sống như một dòng sông hiền hòa trôi chảy và cống hiến không dừng trong dòng đời vô tận, mang niềm vui và sức sống cho đời để cuối cùng thể nhập vào biển rộng bao la.

Buông đi bao cố chấp hận phiền, mở rộng tâm ra, luôn mang trong lòng mọt hoài bão thiết tha là

Buông đi bao cố chấp hận phiền, mở rộng tâm ra, luôn mang trong lòng mọt hoài bão thiết tha là "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh". Kế vãng lai khai mới xứng đáng là người con Phật.

Chúng ta là người con của đức Như Lai, bậc giác ngộ đã đem ánh sáng trí tuệ phá tan bao si ám trong biển đời khổ ải vô biên. Người đã thể hiện lòng từ bi cao tột, mong xóa sạch những hận thù, chấp trước của con người để nhân loại được sống trong yêu thương hạnh phúc. Ôi! Đức Thế Tôn của chúng ta, bậc thánh nhân vĩ đại đã xóa bỏ tất cả những gì mà thế nhân ưa thích, vào rừng sâu quyết chí tu hành, tự chiến thắng mình để tìm ra chân lý tuyệt vời, cứu khổ chúng sanh thoát khỏi biển trầm luân sinh tử.

Từ đấng cha lành, rồi các vị Tổ sư tiếp nối truyền đăng, cho đến các bậc thiện tri thức và gần nhất là các bậc thấy hiện diện hôm nay luôn chỉ dạy, nhắc nhở chúng ta...Tất cả đều là những tấm gương sáng ngời về đức hi sinh, dấn thân phụng sự làm lợi ích cho đời. Nhưng rồi các Ngài cũng đã lần lượt thể nhập Niết Bàn, là người sau được thừa hưởng bao nhiêu là ân đức, chúng ta phải sống như thế nào để không phụ công ơn như trời biển của những bậc tiền bối.

Nối ánh sáng, tiếp mùi hương là bổn phận của hàng hậu bối, chúng ta là niềm tin và hy vọng của các bậc Thầy, mong rằng huynh đệ chúng ta hãy nghĩ đến tiền đồ Phật pháp

Nối ánh sáng, tiếp mùi hương là bổn phận của hàng hậu bối, chúng ta là niềm tin và hy vọng của các bậc Thầy, mong rằng huynh đệ chúng ta hãy nghĩ đến tiền đồ Phật pháp

Nối ánh sáng, tiếp mùi hương là bổn phận của hàng hậu bối, chúng ta là niềm tin và hy vọng của các bậc Thầy, mong rằng huynh đệ chúng ta hãy nghĩ đến tiền đồ Phật pháp, hạ quyết tâm đoàn kết, yêu thương và chia sẻ. Buông đi bao cố chấp hận phiền, mở rộng tâm ra, luôn mang trong lòng mọt hoài bão thiết tha là "Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh". Kế vãng lai khai mới xứng đáng là người con Phật.

Bầu trời xanh chứa chan niềm hy vọng
Vầng thái dương tỏa sáng giữa trời không
Nước từ bi tưới mát mọi tấm lòng
Con nguyện gắng sống sao cho đáng sống

loading...