Góc nhìn Phật tử

Những chai nước dở dang ở công viên quê

Thứ sáu, 04/09/2020 10:22

Ngày nào tôi cũng ra công viên hai lượt để tập thể dục, thành “bạn” với cánh trẻ dùng công viên vui chơi, hẹn hò, tiệc tùng… Đầu giờ sáng hay cuối buổi chiều, “bãi chiến trường” họ để lại bao giờ cũng gồm nhiều hay rất nhiều chai, lon thức uống đủ loại đủ màu sắc kích cỡ.

Những chai nước được để lại ở công viên.

Những chai nước được để lại ở công viên.

Những "bãi chiến trường" đó khiến chị công nhân vệ sinh thu dọn hoài vẫn còn, phân loại thành phế liệu lon bia theo lon bia, lon đồ uống, chai, hộp giấy…

Nếu không để ý đời sống cư dân xung quanh hãy còn nghèo khó, trẻ nhỏ cơ nhỡ lang thang, thanh niên thất nghiệp, những mái tranh phong phanh trong mưa gió hay hình ảnh bà con chờ mỏi mòn để nhận vài ký gạo từ thiện…Nếu chỉ nhìn vào bãi chiến trường chai lọ ở công viên quê và trang phục cánh trẻ, người ta có thể ngộ nhận rằng đây là xứ sở rất phát triển, giàu có, đời sống sung túc bởi sự hưởng thụ ăn chơi của cánh trẻ đủ đầy toàn hàng sang đủ nhãn hiệu đắt tiền, hơn thế: các chai lọ hộp thường khi không dùng hết, dở dang còn 1/3 hay 1/2 hay thậm chí mới nhấm nháp chút xíu.

DSC02349

Xa xót nhìn những chai lọ hộp còn lại như nguyên vẹn sau cuộc chơi, rồi nhìn bảng giá gạo ở tiệm cạnh nhà, mối ký gạo ngon cũng xấp xỉ giá tiền một lon nước ngoài công viên kia thôi. Những chai nước dở dang…

loading...