Góc nhìn Phật tử

Những chiếc lá bồ đề

Chủ nhật, 19/07/2022 03:37

Những người phát tâm tu đạo cũng như những chiếc lá Bồ Đề kia. Chỉ ai có trí tuệ giác ngộ thì mới thấy mọi căn cơ, sai khác hình tướng, sinh diệt thịnh suy...đều đúng với nhân duyên quả vận hành và có sự hoàn hảo tự nhiên của chúng.

Có chiếc lá dù qua bao bận nắng mưa vẫn nguyên vẹn, tươi màu. Có chiếc thì hoang tàn xơ xác bởi vết cứa thời gian, có chiếc thì bị sâu ăn còn lại những vết thương của tháng ngày.

Như thể có người đi qua thử thách của cuộc đời thì Trí Tuệ và Từ Bi khai mở. Có người thì qua vài cuộc thăng trầm đã vỡ mất niềm tin vào điều tốt đẹp, rồi nhìn đời bằng những vết thương còn đọng lại trong tâm. Có người thì tâm đã méo mó, xác xơ qua vài cuộc thịnh suy rồi thành khuyết tật.

Chỉ ai đứng ngoài để quan sát thật tướng của sự sinh diệt vô thường thì mới thấy điều vi diệu của pháp-tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống.

Ý nghĩa của lá bồ đề trong Phật giáo

Chỉ ai đứng ngoài để quan sát thật tướng của sự sinh diệt vô thường thì mới thấy điều vi diệu của pháp-tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống.

Chỉ ai đứng ngoài để quan sát thật tướng của sự sinh diệt vô thường thì mới thấy điều vi diệu của pháp-tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động của cuộc sống.

Cũng vậy, khi lấy ánh mắt giác ngộ mà nhìn thì mọi thứ đang đẹp với sự hoàn hảo tự nhiên của chúng, không có tốt-xấu, hay-dở, đúng-sai...

Nhưng khi dùng bản ngã tư duy mà nhìn, lập tức có sự phân biệt nhị nguyên và khen chê có mặt.

Những người phát tâm tu đạo cũng như những chiếc lá Bồ Đề kia. Chỉ ai có trí tuệ giác ngộ thì mới thấy mọi căn cơ, sai khác hình tướng, sinh diệt thịnh suy...đều đúng với nhân duyên quả vận hành và có sự hoàn hảo tự nhiên của chúng.

Nhìn bằng ánh mắt Tuệ Tri

Pháp trần là tướng thịnh suy muôn đời

Ngay nơi vật đổi sao dời

Chỉ còn Tánh Thấy muôn đời vô sanh! 

loading...