Sống an vui

Những gì xảy đến trong đời đều có lí do

Thứ bảy, 04/06/2022 04:32

Một mối quan hệ không như ý trong quá khứ, chính là cơ hội để ta học cách tự xử lý những đau khổ của bản thân, học cách để bao dung tha thứ, thay vì đánh mất niềm tin vào cuộc sống!

Những nơi ta đã qua, những người ta đã gặp, những cảm xúc ta đã trải, duy chỉ có tự thân trải nghiệm mới có thể “thấm” tận đáy lòng.

Nhưng bất kể chúng ta gặp ai, trải qua chuyện gì thì đó đều là những người, là những chuyện đã được vận mệnh sắp đặt, nhất định phải xuất hiện. Phàm những chuyện của quá khứ, hãy chỉ xem đó là một trải nghiệm để bản thân thêm mạnh mẽ trưởng thành chứ không phải để day dứt tổn thương! 

Nên nhớ, nếu muốn bước về phía trước một bước thì nhất định phải bỏ lại phía sau một bước chân. 

Một mối quan hệ không như ý trong quá khứ, chính là cơ hội để ta học cách tự xử lý những đau khổ của bản thân, học cách để bao dung tha thứ, thay vì đánh mất niềm tin vào cuộc sống!

Dù buồn hay vui cũng đều do tâm thái của mỗi người, một khi chúng ta quyết định thay đổi góc nhìn thì hết thảy mọi sự đều tự sẽ có sự biến đổi!

Dù buồn hay vui cũng đều do tâm thái của mỗi người, một khi chúng ta quyết định thay đổi góc nhìn thì hết thảy mọi sự đều tự sẽ có sự biến đổi!

Khi ai đó bỏ một nhúm muối vào cuộc đời bạn...

Mỗi lần vấp ngã hay thất bại trên đường đời cũng là một trải nghiệm giúp chúng ta thêm trưởng thành, chứ không phải để ta bỏ cuộc, chùn chân.

Nếu như ta có sự tu tập hành trì sống bao dung, yêu thương, tha thứ và nhẫn nhịn thì chúng ta sẽ đủ trí tuệ sáng để khi bước đi trên đường gần đến những nơi khó khăn hay chuẩn bị vấp ngã thì chúng ta sẽ đủ để nhận ra và dừng lại, chứ không phải bước đi 1 cách mù quán và vô minh rồi cứ nghĩ đó là sự trải nghiệm, giúp ta trưởng thành trải nghiệm, đôi khi sẽ là những vết thương lòng quá lớn và chúng ta không đủ tâm để tha thứ, nhẫn nhịn và bàng lòng thì sẽ là vết thương cả đời.

Bất cứ ai rồi cũng phải bước tiếp hành trình của mình. Dù buồn hay vui cũng đều do tâm thái của mỗi người, một khi chúng ta quyết định thay đổi góc nhìn thì hết thảy mọi sự đều tự sẽ có sự biến đổi! 

loading...