Đạo Phật trong tim tôi

Niệm Phật – Ánh sáng chân lý chạm đến trái tim tôi

Thứ năm, 03/02/2023 02:54

Từ xưa đến nay, hết thảy chúng sanh đều chìm đắm trong biển khổ của vòng sanh tử, dang tay ra che chở cứu vớt chúng sanh là sự ra đời của đạo Phật. Đạo Phật đến với chúng sanh trong niềm khát vọng vô biên, là con đường đưa họ trở về cố hương giác ngộ.

Pháp môn niệm Phật thuộc về pháp môn Đại thừa. Nếu phát Bồ đề tâm mà niệm Phật thì tâm và pháp đều được toàn vẹn, sẽ đi đến quả viên giác kiêm cả tự lợi và lợi tha.

Học theo đạo Phật là đi trên con đường của ánh sáng, ánh sáng của sự giác ngộ đi đến đâu thì bóng đêm dần tan biến mất.

Học theo đạo Phật là đi trên con đường của ánh sáng, ánh sáng của sự giác ngộ đi đến đâu thì bóng đêm dần tan biến mất.

Bén duyên với đạo Phật từ rất bé, tôi thường được bà cho nghe kinh Phật, tự tìm hiểu về Phật pháp và duy trì niệm Phật mỗi ngày. Khi đã trưởng thành, tình yêu của mình đối với đạo Phật ngày càng lớn nên tôi quyết định phát tâm quy y Tam bảo, trở về nương tựa với Phật, Pháp, Tăng – tìm đến con đường chân lý của cuộc sống. Đại sư Liên Trì nói:

“Niệm lên danh hiệu Phật

Muôn đức đủ đầy trong.

Chuyên trì danh hiệu ấy,

Muôn hạnh đủ không sai.”

Thật vậy, mỗi câu niệm đều phát ra uy lực giúp tôi xua tan đi u mê, trầm luân của cuộc đời. Làm thanh tịnh và dịu mát cho tâm hồn dẫn dắt tôi đi đúng trên con đường đời, thoát khỏi sự mê hoặc của cám dỗ. Công lực ấy làm sao tả cho hết! Hiểu hơn về Phật pháp ngoài việc niệm Phật thường xuyên tôi siêng năng làm từ thiện, ăn chay, cúng dường Tam bảo và hơn hết là việc tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng về Phật pháp. Với thời đại khoa học như hiện nay thì việc truyền bá Phật giáo rộng rãi đến quần chúng là điều không hề dễ dàng vì lý do tự do tín ngưỡng tôn giáo nên cần phải truyền tải thích ứng với chân lý gần với hiện thực để mọi người có cái nhìn đúng đắn về Phật giáo. 

Khi chúng ta niệm Phật, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi không rời danh hiệu Phật. Niệm liên tục không gián đoạn thì vọng tưởng tự tiêu, Phật tuệ tự phát. Bất cứ ai cũng có thể niệm Phật không phân biệt kẻ hèn người sang với mục đích hướng tới cái đẹp, cái thiện bài trừ tội ác và tham vọng của kiếp người. Bởi thế trong kinh Lăng nghiêm, Đại Thế Chí Bồ tát Viên Thông Chương nói: 

Đã là bậc phàm phu vô trí thì ắt hẳn phải sống trong sự phiền não mà phiền não thì làm cho tâm của chúng ta luôn bị khuấy động và luôn có nhiều tạp niệm. Chính vì thế mà niệm Phật luôn là bước cơ bản để gieo duyên lành với Phật, đưa con người sống tốt hơn. Mỗi chúng ta ai nấy rồi sẽ trở về cát bụi, quyền lực tiền bạc đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mang theo được gì, do đó khi giác ngộ sớm sẽ thấy được điều kì diệu ở chính đạo Phật.

Học theo đạo Phật là đi trên con đường của ánh sáng, ánh sáng của sự giác ngộ đi đến đâu thì bóng đêm dần tan biến mất. Nhờ ánh sáng hào quang của chư Phật dẫn dắt chúng sanh khỏi vô biên biển khổ, rọi sáng vào tim nhân gian. Xin một lòng biết ơn Ngài. Nam mô A Di Đà Phật.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Mỹ Yến; địa chỉ: 58, đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, KV6, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

loading...