Đạo Phật trong tim tôi

Ơn Thầy

Thứ năm, 09/01/2023 07:24

Mong ước lớn nhất của con là được Quy y Tam bảo, hằng ngày được lên chùa lễ Phật, được nghe thầy thuyết pháp, được sống với đạo lý và phụng sự cho mọi người là con đã hạnh phúc lắm rồi.

Audio

Thầy kính mến,

Từ lâu con đã rất ngưỡng mộ thầy qua những lời dạy sâu sắc thấm đượm những đạo đức cao cả, qua những bài hát rất hay và ý nghĩa mà thầy biên soạn và còn cả tình thương yêu bao la sâu thẳm từ tấm lòng của thầy đối với chúng con, từng ngày từng giờ đều tuôn chảy như dòng thác tưới mát thế gian không bao giờ cùng tận.

1

Thưa thầy,

Trước khi có cơ duyên được biết và nghe những bài giảng của thầy, con là một đứa trẻ sống rất vị kỷ, hay đố kỵ và lạnh lùng, rất ít khi để ý đến mọi người, mọi việc xung quanh. Con cũng không biết lỗi và nhận ra lỗi của mình bao giờ cả. Ngoài ra còn ti tỉ những tật xấu và lỗi lầm sâu kín khác mà quả thật con có kể đến cả đời cũng không hết. Và những nhân xấu được nuôi dưỡng suốt bao năm đó đã khiến cuộc đời con gặp rất nhiều khổ đau, bất hạnh và phiền não.

Cho đến một ngày con gặp được thầy, một bậc chân tu đạo hạnh và nghe được những lời vàng sắc son của thầy rồi bất chợt con nhận ra bao lâu nay mình đã vô minh sống trong sự vị kỷ, hẹp hòi. Con cũng đã vô tình gây bao nỗi ưu phiền cho mọi người xung quanh mà chính con không hề biết. Con rất hối hận và ước rằng thời gian có thể quay trở lại quá khứ để cứu vãn những lỗi lầm nhưng làm sao được?

Thế rồi thầy đã soi rọi vào tâm hồn con ánh sáng của chân lý và ánh sáng đó như một cây roi thúc giục con phải sửa đổi mình, phải tạo phước, phải làm thật nhiều việc công đức có ích cho cuộc đời dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Luôn vị tha với tất cả mọi người và phải thật khắt khe khắc phục lỗi của chính mình.

Thầy dạy nỗi khổ tâm đến từ bản ngã cố chấp, con giật mình nhận ra thật đúng quá. Cúi đầu đau xót, giá như con biết đến thầy, đến Phật pháp sớm hơn thì có lẽ cuộc đời con đã tốt hơn nhiều...

Mong ước lớn nhất của con là được Quy y Tam bảo, hằng ngày được lên chùa lễ Phật, được nghe thầy thuyết pháp, được sống với đạo lý và phụng sự cho mọi người là con đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng con biết điều đó sẽ rất xa vời đối với con vì con chỉ là một chúng sinh vô minh, ngu muội và kém phước phần. Con nông cạn và kém dở. Con cũng không có đủ trí tuệ để ca ngợi thầy nhiều dù lòng con rất kính ngưỡng. Con thật sự xin lỗi ạ!

Lời cuối, con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, sống đời để thuyết pháp cho chúng con nghe và nương theo tu tập.

"Con ngồi đây lắng lòng nghe diệu pháp

Lời thầy dạy tựa suối nguồn trên cao

Mỗi câu đều tưới mát cánh rừng tâm

Vực sống dậy bao tinh thần héo rũ.

 

Con ngồi yên tiếp nhận từng lời pháp

Bỗng chợt nghe thấy tiếng lòng reo vang

Bởi vầng dương đang sáng rọi chói chang

Cứu muôn sinh thoát đêm dài u tối."

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Huỳnh Tuyết Ngân. Địa chỉ: Ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT-TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

loading...